Cám ơn các bạn đã chia sẻ với mình nha! mình rất vui và cảm thấy cuộc sống này còn nhiều điều đáng để sống.
Mình trước đây là 1 người hoạt bát nhưng sau khi gia đình mình xảy ra 1 chuyện lớn bố mình mất vì tai nạn giao thông, mình như biến thành người khác vậy, làm gì cũng rụt rè, dò xét thái độ của ngời khác. Và mình cứ sống như vậy, luôn nhường nhịn hay đúng hơn là nhẫn nhịn, vì mình sợ, sợ khi tranh luận hoặc xảy ra chuyện gì thì người chịu khổ lại là mẹ. Mẹ đã rất vất vả nuôi anh em mình rồi mình không muốn làm mẹ phải phiền lòng thêm nữa.
Ngày qua tháng lại không biết từ bao giờ mình thành người nhút nhát mất tự tin, mặc dù mình học cũng khá, ngoại hình cũng không kém ai. Giờ minh đang là sinh viên năm 3đại học rồi nhưng nhiều khi nghĩ lại thấy mình quá ngu. Tại sao mình lại bỏ qua bao nhiêu cơ hội để thăng tiến trong học tập, quan hệ xã hội chỉ vì 1 lí do là sợ làm cho mẹ buồn.
Là sv năm 3 rồi mà không biết sống để làm gì, học để làm gì. nếu mẹ mà biết con trai mình, 1 đứa mà mẹ luôn tin tưởng lại đang mất phương hướng trầm trọng như vậy chắc mẹ buồn lắm! hic.
Cuối cùng mình vẫn làm mẹ buồn vì lí do thương mẹ. mình thực sự không cam tâm, ngoài việc mình không có bố, gia đình gặp nhiều khó khăn thì mình đâu có thua ai ở điểm gì. mình đã sống khép mình như vậy và dường như chưa bao giờ mình chia sẻ với 1 ai về hoàn cảnh cũng như suy nghĩ thật của mình. Thật may là có webtamsu để mình được dãi bày tâm sự và được các bạn chia sẻ. Thực sự mình rất vui, nỗi buồn như nhẹ đi rất nhiều, cám ơn webtamsu và các bạn nha!
Cuộc sống vẫn còn rất nhiều hạnh phúc đang đợi ta phía trước. Hãy cố gắng bước tiếp biết đâu nó đang ở ngày trước mặt... (đấy cũng là điều mình muốn chia sẻ với mọi người. mong những ai đang gặp khó khăn về bản thân sẽ sớm tìm lại được chính mình và sống thật tốt cho mình, cho gd và xh).
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su