-Trước hết các bạn hãy xem dùm mình cái này: http://webtamsu.com/Home/hocduong/2011/05/3263/Hay-giup-minh-.html
-Câu chuyện của mình tiếp tục như sau: kì nghĩ hè, mình và cô ấy đã rất vui, có lẽ ko khi nào mình thấy hp hơn đến thế, rồi những ngày hè cũng qua đi, mình và cô ấy lại cùng đi học, những tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm, nhưng mình ko ngờ, ko tin vào cậu bạn kia.
-Mình vốn là 1 cậu con trai nhà thì cũng khá, cậu bạn kia thì cũng gần như giống mình, cô bạn đó thì cũng ko khá giả lắm .Mình có tình cảm với cô ấy chỉ vì sự hồn nhiên của cô ấy, mình và cô ấy nếu như 1-2 năm trước thì có lẽ nhìn vô mọi người sẽ thấy khoảng cách xa giữa mình và cô ấy. Mình luôn muốn cô ấy ko thua ai hết (cô ấy thân thiện và có lẽ dễ bị lợi dụng, có lần cô ấy đã nói với mình), mình thay đổi bản thân, mình đang cố gắng thu ngắn khoảng cách giữa 2 người. Còn cậu bạn kia, ăn mặc style, sành điệu, các bạn thử nghĩ cô ấy sẽ có cảm tình với ai hơn ? Uh mình nghĩ là mình đó, ko phải nghỉ mà là chắc chắn .
-Rồi 1 ngày, cô bạn thân của cô ấy nói cho mình biết là cậu bạn kia nói những điều liên quan đến mình trên MeOla. Mình đã ko coi được, cậu ấy đã block nick để mình ko nhìn thấy, mình mượn nick bạn khác và đọc được những điều sau: có lẽ tao thua mày-bằng nhiều cách, uh thì mày thich nó tao biết, nó thích một người có chí hướng nên nếu phải chọn nó sẽ chọn mày chứ ko phải tao, đừng để tao trở lại, có thể tao ko có gì, nhưng mày sẽ mất tất cả.
-Cảm giác lúc đó mình rất sock, vì mình là người cuối cùng trong lớp biết, mình ko có lỗi, những điều cậu đó thua mình, chỉ là học hành, và vì cậu ấy ko tôn trọng cô ấy và làm cho khoảng cách giữa cậu ấy và cô ấy xa nhau . (Nhìn vào dáng vẻ, cử chỉ, mình ko hơn thua những chuyện đó vì mình ko muốn là ba mẹ làm cực khổ mà mình lại ăn xài, nhưng mình có dư khả năng như vậy, may mắn cho mình là mình đúng).
-Từ đó mình thấy ngại và gượng khi nói chuyện với 1 người bạn ích kỷ như vậy, mình và cô ấy cố gắng tránh né cậu ấy ra, mình ko nói cô ấy biết là mình biết chuyện này, mình thấy được nét buồn trong cô ấy, mình cố gắng an ủi khéo.
-Khoảng 1 tháng sau cậu bạn đó lại gửi MeOla nói: tao đã sai, tao sai tất cả, có lẽ tao là người trong cuộc nên ko hiểu hết vấn đề, xin lỗi mình và cô ấy. Mình ko phải là người ích kỷ, nhưng cũng ko phải là dễ tha thứ, giá như cậy ấy nói thẳng với mình, giá như cậu ấy đừng block nick mình để mình có thề xem MeOla cậu ấy....
-Bây giờ mình nghĩ là sẽ ko bao giờ mọi chuyện và những quan hệ giữa 3 đứa mình trở lại như cũ nữa, muộn màng rồi...
-Mình càng cảm thấy thương cô ấy, nhưng mình ko dám nói thẳng ra, có lẽ mình phải tiếp tục chờ, để có thể có 1 mối quan hệ lâu dài, và còn học tập nữa.
-Theo các bạn thì trong chuyện này mình nên giải quyết như thế nào...???
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su