Chào mọi người. Mình là người giao tiếp không tốt (thiếu tự tin), vậy mà từ lớp 10 tới bây giờ (giờ mình học lớp 12), mình lại học khối D, trong khi mình có thể đăng ký học khối A.
Bây giờ mình hối hận lắm, bởi vì mình không thích các ngành liên quan đến khối D (hầu hết những ngành này đều thiên về giao tiếp), đặc biệt là nhóm ngành kinh tế... Mình nhận ra mình đam mê những ngành liên quan đến tính kỹ thuật như Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học...
Làm sao bây giờ... Mình chán lắm. Mọi người có thể cho mình một lời khuyên được không? (mình là con trai).
Cảm ơn nhiều.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su