Chào các bạn ! Mình tên Vương, hôm nay là
một ngày đặc biệt đối với mình vì chỉ còn mấy giờ nữa thôi là mình sẽ
bước qua tuổi 17 để đến với tuổi 18 đầy hạnh phúc và may mắn.
Nhưng không hiểu sao hiện tại bây giờ mình lại đang nghe bài SINH NHẬT MỘT MÌNH, các bạn có thể cho mình biết "phải chăng một người nghèo thì sẽ không bao giờ có được một ngày vui, ngày kỉ niệm của một kiếp người???? ".
Tuy là một đứa con trai nhưng mình thật sự buồn, mình thật sự tức giận cái hoàn cảnh hiện tại này. 17 năm rồi, cứ đến ngày này mình đều luôn nhìn lên bầu trời tìm kiếm ngôi sao xấu xí của mình để ước một điều ước là sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc, có thật nhiều bạn bè xung quanh mình để cùng mình vui vẻ bên chiếc bánh sinh nhật. Hi, nhưng không được, mình không thể có được điều may mắn đó. Vì thế năm nay mình đã có một quyết định, mình cũng sẽ ăn sinh nhật một mình nhưng là năm cuối cùng để mình nhớ tới cái ngày đặt biệt này, sẽ không còn có ngày này nữa, thế giới sẽ có một người không có ngày sinh nhật.
Và điều mình mong muốn nhất khi ghi những lời này là xin các bạn có thể cho mình một lời chúc, hì, cám ơn các bạn nhiều lắm.
10/5/1992
Vương
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su