Đã từ
hồi lớp 10, em và một bạn nam trong lớp có thích nhau (đã được 1 năm
rồi). Nhưng quả thật em thấy bạn ấy rất vô tâm. Nhiều khi em thấy rất
tủi thân.
Em đã khóc rất nhiều lần và nói rằng hãy quan tâm nhiều hơn đến em nhưng dường như bạn ấy vẫn ko hề thay đổi gì cả. Em thấy rất buồn.....Và em thấy mặc dù em là con gái nhưng em luôn
luôn là người
phải chủ động trước....Khi nào em cũng phải ra chỗ bạn ấy chơi. Khi bạn ấy ốm hay có chuyện buồn e đều nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm bạn. Nhưng
quả thật bạn ấy chưa bao giờ như thế với e.....
Có lúc e đã thử bạn ấy, ko nói chuyện trước với bạn ấy xem sao thì cả ngày đến lớp bạn ấy cũng ko hề nói chuyện trước với e. Là một người con gái e thấy rất bất công (nói thế này thì hơi quá nhưng e
cũng chẳng biết phải dùng từ nào nữa ) ... Nhiều khi e thấy tủi thân lắm.
Ai có kinh nghiệm hãy cho e lời khuyên xem nên làm như thế nào bây giờ? E cảm ơn rất nhiều.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su