Cách đây không lâu, tôi đã làm một người bạn thân của tôi giận, chỉ vì
những lời lẽ ngọt ngào và những cám dỗ của xã hội mà tôi đã bỏ rơi
người bạn này.
Tôi không liên lạc với bạn ấy rất lâu rồi, nhưng đến gần đây, tôi có cảm giác cuộc sống mình hàng ngày mà thiếu vắng người bạn này thì thật là trống trãi. Tôi có nhắn tin xin lỗi bạn ấy nhưng bạn không chịu tha thứ cho tôi, vì tôi đã sai lầm quá nhiều lần và lần nào bạn ấy cũng tha thứ và làm bạn với tôi trở lại.
Có lẽ bây giờ tôi ân hận cũng quá muộn rồi phải không các bạn, tôi đã thật sự mất đi người bạn thân này rồi sao. Đêm nào nằm ngủ hình bóng bạn ấy cũng hiện ra trong đầu tôi. Những kỷ niệm vui vẻ mà tôi và bạn từng trải qua, chuyện vui buồn gì cũng chia sẻ với nhau. Tôi nhớ bạn lắm, bạn biết không? Tôi đã ân hận lắm rồi.
Mong sao bạn đọc được đoạn tin này. Mong mọi người hãy chia sẻ giúp mình được không? Chân thành cảm ơn các bạn!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su