Bạn
nói rằng bạn yêu mình. Đúng bạn đã từng vậy không? Bạn đã yêu và chờ
đợi nhưng mình đã không nhận lời vì mình chỉ coi bạn như một người bạn tốt.
Bạn
có biết rằng nhiều lần mình đã cố gắng để yêu và nhớ về bạn nhưng mình đã không
làm được. Đứng trước bạn mình như người vô cảm. Và mình biết rằng mình có lỗi
với bạn rất nhiều bởi bạn càng dành tình cảm cho mình bao nhiêu thì bạn càng thất
vọng bấy nhiêu.
Chắc bạn hận mình nhiều lắm. Giá như ngày xưa không chung lớp
thì bạn đã không đau khổ nhiều vì mình. Có lần vì những câu nói vô tình của
mình khiến bạn fải bật khóc khi đó mình cảm thấy vô cùng tội lỗi và tự dằn vặt
mình, mình đã làm cho bạn buồn. Bạn có biết tại sao mình làm vậy không? Mình
muốn bạn quên mình, vì không muốn bạn phải chờ đợi một điều gì đó mà sẽ không
bao giờ xảy ra. Hãy tha thứ cho mình nhé! Mình nghĩ cả cuộc đời này mình sẽ không
tìm được ai yêu và quan tâm đến mình như vậy. Nhưng mình đâu biết rằng khi ta
đánh mất một điều gì đó thì mới bắt đầu hối tiếc, và khi đó thì đã quá muộn đúng
không bạn?
Ngày hôm nay là một bất ngờ đối với mình.
Bạn đưa người yêu đến nhà mình chơi, mình hơi choáng nhưng cũng nhận ra được
rằng bạn đã có một sự lựa chọn đúng đắn. Bạn yêu người đó và người đó cũng yêu
bạn. Bạn ấy xinh xắn, đáng yêu và rất điềm đạm, đó mới là người con gái lý
tưởng của bạn đúng không? Từ bây giờ hình bóng của mình sẽ không còn trong trái
tim bạn. Dẫu biết điều đó là tốt cho cả hai nhưng sao mình vẫn thấy lòng man mác
buồn. Mình hi vọng rằng bạn sẽ quên được mình, chỉ như vậy lương tâm mình mới
không bị cắn dứt.
Từ đáy lòng, xin cầu chúc cho bạn được hạnh phúc, đó là điều
duy nhất mình muốn nói với bạn. Hãy luôn sống vui vẻ bạn nhé!webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su