Cháu
tôi năm nay 15 tuổi, trước đây cháu là một học sinh chăm ngoan học giỏi nhưng
gần đây kết quả học tập của cháu giảm sút rõ rệt. Chưa hết kỳ I mà cô giáo của
cháu đã gọi điện thoại về gia đình thông báo tình hình học tập của cháu không
tốt.
Anh
chị của tôi (bố mẹ của cháu) đã tìm hiểu nhiều nguyên nhân thì thấy cháu dạo
này hay theo các bạn đi chơi điện tử. Thời gian trước ở nhà cháu cũng có chơi
nhưng cháu chơi rất ít và vẫn chăm học và kết quả học tập của cháu khá tốt. Bước
sang năm học này thì cháu lại có sự thay đổi đột ngột mặc dù chị tôi là những
người luôn quan tâm tới con cái và rất tâm lý.
Đầu
năm học đã một lần cô giáo chủ nhiệm mời bố mẹ của cháu lên để nói chuyện. Anh
chị tôi và gia đình cũng đã khuyên bảo và tạo mọi điều kiện tốt nhất để cháu
học tập nhưng cháu không có sự thay đổi. Một tháng gần đây bố cháu đã phải sử
dụng đến phương pháp là đưa đón cháu đi học hàng ngày và cắt giảm tiền tiêu vặt
của cháu xong hình như chuyện cháu bỏ học vẫn diễn ra. Giờ anh chị tôi không
biết nên làm thế nào đối với cháu. Cô giáo chủ nhiệm cũng đã giúp anh chị tôi quản
lý cháu trên lớp xong cũng không thể quản lý được. Cháu thường xuyên trốn học
đi chơi. Dường như cháu chơi không cần biết thời gian. Đã có một lần bố của cháu
ngồi hàng nét mà cháu chơi điện tử ngồi xem con làm gì mà cháu không biết. Anh
tôi ngồi từ 10h sáng tới 4h chiều mới đứng dậy, đó cũng là lúc cháu đứng dậy ra
về. Khi ra trả tiền chơi game cháu nhìn thấy bố cháu tái mặt tưởng sau lần đó
cháu sẽ sợ nhưng không cháu vẫn ham mê như thế.
Gần
đây anh chị tôi còn phát hiện con mình lấy trộm tiền của bố mẹ. Thực sự gia
đình tôi đã làm hết cách nhưng không khiến cháu tiến bộ.
Gia
đình tôi nên làm gì?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su