Ngay từ những ngày đầu năm học cô bạn My (trường NH - TP.HCM) đã bị
thần dân trong lớp chú ý bởi cái kiểu ăn mặc hớ hênh của mình. Chẳng
biết My bận bịu thế nào mà cứ đầu tiết một là người ta lại thấy áo cô
bạn bật tung 1, 2 cúc trên, lộ cả một phần áo chip... Là con gái với
nhau đôi khi nhìn còn phát ngượng huống hồ gì là những chàng trai tội
nghiệp trong lớp.
Không giống như My, trường hợp của cô bạn Thảo thì
lại cố tình gây chú ý bằng cách “lộ hàng” mọi lúc mọi nơi. Ngay cả khi
đi xuống căng tin Thảo cũng cố tìm cách “khoe” bằng được những loại
quần chip hàng hiệu của mình khi sẵn sàng diện quần lưng “xệ” đi học.
Tất nhiên cô bạn cũng phải khổ sở tránh né giám thị bằng cách dùng dây
nịt thật chặt lưng quần cho đến khi qua khỏi “ải” thì mới lẻn vào WC
tháo ra cho thoải mái. Chẳng biết Thảo cảm thấy việc “lộ hàng” là thú
vị đến mức nào nhưng gần đây hễ mỗi lần cô nàng xuống căng tin là mọi
người đều cố tránh đi bàn khác ngồi ăn để không phải chứng kiến cảnh
tượng “trái tai gai mắt”.
Nimia
chia sẻ: “Lên mạng thì rối tung lên với hàng chục việc “lộ hàng” của
các ca sĩ, người mẫu, vào lớp lại càng rùng mình hơn nữa với những cô
bạn cũng học đòi ăn theo việc “lộ hàng” khiến bạn bè phải mắt chữ A mồm
chữ O rồi ái ngại lảng cái nhìn không mấy thiện cảm đi nơi khác. Để
được yên thân chỉ còn cách chuyển vị trí ngồi nếu vô tình bị xếp ngồi
gần những cô nàng thích “khoe” ra những thứ nhạy cảm”.
Những trò biến tướng tai hại
Không
chỉ dừng lại ở mức độc “lộ” quần chip, nhiều nữ sinh còn gây “sốc” hơn
nữa khi cố tình để lộ cả áo chip rồi chụp hình làm… kỉ niệm. Q (trường
TP) kể: “Lớp mình có một nhỏ chuyên gia xài áo chip màu sắc sặc sỡ. Nhỏ
cứ giả vờ thời tiết nóng bức rồi cởi 1-2 nút áo, thấy không ai nói gì
thì ngày càng quá trớn. Hôm thì áo tím, hôm thì áo đỏ, có lúc... chấm
bi khiến bọn con trai nhiều phen “lác” mắt còn con gái tụi mình thì cảm
thấy vô cùng xấu hổ giùm hành động của nhỏ ấy!”.
Không
chỉ dừng lại ở mức độc “lộ” quần chip, nhiều nữ sinh còn gây “sốc” hơn
nữa khi cố tình để lộ cả áo chip rồi chụp hình làm… kỉ niệm (Ảnh minh
hoạ)
Từ việc chỉ nghĩ đơn giản
là “lộ hàng” để gây sự chú ý cho bạn bè, nhiều teengirl đã bị vướng vào
những rắc rối phát sinh khi bị một số bạn trong lớp chụp lén lại rồi
mang ra uy hiếp. Như trường hợp của cô bạn có nickname He0by chẳng hạn,
chỉ vì phút lơ đễnh mà cô nàng “khoe” ra cả bên áo chip trong giờ ra
chơi khiến bọn con trai trong lớp thi nhau lấy điện thoại di động ra
chụp. Những tấm ảnh ấy cũng là thứ uy hiếp He0by phải trực nhật, dọn vệ
sinh thậm chí là sai khiến đi căng tin giúp mà cô nàng không được phép
từ chối nếu như không muốn chúng lập tức bị lan truyền rộng rãi trong
trường. 
Tai
hại hơn hết là việc các teengirl nhà mình cứ vô tư nghĩ rằng bản thân
mình “lộ hàng” còn thiên hạ ai nghĩ gì mặc họ. Thế nhưng nhiều nữ sinh
đã trở thành nạn nhân của những trang web thiếu lành mạnh khi hình ảnh
“lộ hàng” của các bạn bị tung lên diễn đàn và kèm những chú thích tục
tĩu, khiêu * như: “Bé X quận 8 xinh xinh chân dài 50USD/đêm”… hay những
cụm từ thóa mạ nhằm hạ thấp danh dự của khổ chủ: “Chuyên gia làm gái,
đi khách và phục vụ quý ông trên 40 tuổi”.
Nhìn lại văn hóa ăn mặc
Cô
bạn Ngọc Linh (trường PB - TP.HCM) cho biết: “Mặc dù là con gái với
nhau nhưng mình rất “dị ứng” với cái kiểu ăn mặc “hở” quá mức cần thiết
của một số bạn nữ sinh hiện nay. Môi trường học đường không phải là sàn
diễn thời trang để bạn phô trương những cách ăn mặc phản cảm như thế.
Xem lại cách ăn mặc sao cho đúng đắn cũng là cách giúp bạn trở nên có
văn hóa hơn trong mắt bạn bè!”.
Chẳng ai chê bạn là
nhà quê, “hai lúa” khi bạn ăn mặc kín đáo và lịch sự lúc bước vào cổng
trường. Các teen girl nhà mình nên nhớ rằng cách ăn mặc cũng một phần
nào đó nói lên được con người bạn. Có thể bạn tự đắc với những kiểu “lộ
hàng” mà bạn cho là sành điệu, dễ gây “sốc” và được chú ý, nhưng với
môi trường học đường thì nó có thể khiến bạn gặp nhiều rắc rối đấy.webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su