Đã rất nhiều lần anh chị tôi khuyên
bảo cháu và có cả hình phạt nhưng không thay đổi gì ở cháu cả. Anh chị có nhờ
tôi kèm cặp giúp nhưng tôi cảm thấy rất khó khăn về điều này.
Là một giáo viên trẻ mới về dạy
nhưng tôi được các em yêu quý và hay hỏi han tâm sự. Song tôi buồn vì có một
người cháu con anh chị thì tôi lại không thể bảo ban cháu.
Năm nay cháu tôi 15 tuổi, là một nữ
sinh nhưng cháu tôi lại rất lười học và cẩu thả. Phải nói cháu cũng là đứa trẻ
thông minh nhưng rất lười. Một ngày cháu chỉ học khoảng 1 giờ đồng hồ là gấp
sách đi chơi. Bạn bè cháu chơi toàn những đứa học sinh nhộm tóc xanh tóc vàng
và thích chơi hơn thích học. Đã rất nhiều lần anh chị tôi khuyên bảo cháu và có
cả hình phạt nhưng không thay đổi gì ở cháu cả. Anh chị có nhờ tôi kèm cặp giúp
nhưng tôi cảm thấy rất khó khăn về điều này. Trước đây cháu cũng thuộc dạng học
sinh khá trong lớp và không hề đua đòi ăn chơi nhưng từ khi cháu vào lớp 8 thì
cháu thay đổi hoàn toàn. Anh chị tôi cũng bất ngờ về sự thay đổi này. Cuộc sống
gia đình bình thường bố mẹ không cãi cọ vẫn quan tâm tới con cái. Anh chị tôi
chỉ phát hiện ra điều này trong một lần cháu nói dối bố mẹ đi học để đi chơi.
Vào hè tôi có một lớp học sinh học ôn thi lên cấp 3 và có muốn tôi dạy cho các
em và mỗi tuần tôi dạy 2 buổi. Tôi chỉ dạy duy nhất một lớp, tôi có đưa cháu
vào lớp học nhưng cháu hình như không thích và luôn tỏ thái độ chống đối. Tôi
cũng đã tìm nhiều biện pháp để khuyên cháu và phân tích cho cháu hiểu vấn đề
nhưng chỉ được một vài hôm rồi lại đâu vào đấy. Khi tìm hiểu sâu hơn về bạn bè
của cháu thì thấy cháu ít chơi với bạn bè trên lớp mà chỉ chơi với những bạn
đua đòi và ham chơi. Thực sự là một giáo viên tôi cảm thấy bất lực về cháu của
mình. Các bạn có giải pháp nào giúp tôi để khuyên bảo cháu không. Tôi xin cảm
ơn rất nhiều!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su