Có lẽ sự khích bác và sự trêu đùa ác ý của một
số bạn trong lớp vừa qua đã làm em không thể kiềm chế hơn và mọi chuyện đã xảy
ra. Đồng thời khi phạt em tôi cũng phạt luôn cả người đã bị em đánh. Bố mẹ của
em học sinh bị đánh không phục điều này đã nhiều lần gọi điện nhắc nhở tôi và
có ý định kiện lên nhà trường.
Khi tôi viết những dòng này thì em
đã bị nhà trường đình chỉ học một tuần. Tôi biết đó là kết quả em đáng phải
nhận. Em vốn là một học sinh ngoan nhưng các bạn lại không để cho em yên chỉ vì
em là con của một người đàn bà đã từng làm gái mại dâm.
Tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp 8
một trường phổ thông cơ sở tại Hà Nội. Khi biết hoàn cảnh của em tôi càng
thương em hơn. Dù rằng giờ đây gia đình em cũng khá hạnh phúc xong những gì mẹ
em làm trước đây lại không để cho em có một tuổi thơ yên bình. Tôi cũng không
biết từ đâu các em trong lớp biết về hoàn cảnh của em. Đã nhiều lần tôi tâm sự
cùng các em và cũng nhiều lần phải cảnh cáo các các em về trò đùa gây tổn
thương nhiều cho em nhưng…. chiều ngày hôm qua tôi không hiểu vì sao một học
sinh trong lớp bị đánh đến xây xước mặt mày và chảy hết cả máu mũi. Khi tôi
biết chuyện không thể khác được vẫn phải kỷ luật đối với em nhưng tôi thương em
vô cùng. Em cũng đã từng khóc khi em kể về những gì em phải ghánh chịu thiệt
thòi của tuổi thơ, tôi đã động viên em rất nhiều để em có thể tin tưởng và cố
gắng học tốt. Không phụ sự tin tưởng của tôi từ khi tôi làm chủ nhiệm lớp em
luôn là học sinh gương mẫu, học giỏi và chăm chỉ. Có lẽ sự khích bác và sự trêu
đùa ác ý của một số bạn trong lớp vừa qua đã làm em không thể kiềm chế hơn và
mọi chuyện đã xảy ra. Đồng thời khi phạt em tôi cũng phạt luôn cả người đã bị
em đánh. Bố mẹ của em học sinh bị đánh không phục điều này đã nhiều lần gọi
điện nhắc nhở tôi và có ý định kiện lên nhà trường. Tôi đã giải thích cho bố mẹ
của em học ssinh này hiểu nhưng họ dường như chỉ quan tâm tới con họ bị làm sao
chứ không quan tâm tới việc con họ đã làm gì? Tôi cũng thất vọng về điều này
nhưng bản thân tôi không thể thay đổi được cách suy nghĩ của họ.
Tôi làm như vậy có đúng không? Và
tôi nên làm gì trong trường hợp này?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su