Đang
quay lên viết bảng thấy dưới lớp xôn xao tôi đã nhắc nhở nhưng các em không
trật tự tôi bất ngờ quay xuống thì thấy các em học sinh đã đổi chỗ và hai em
học sinh yêu nhau đang hôn nhau còn các học sinh khác nhỏ to cổ vũ.
Tôi
thật sự không biết phải làm thế nào với hai học trò của mình. Tôi là một giáo
viên dạy trung học phổ thông tại một thành phố. Hiện nay tôi đang làm chủ nhiệm
học sinh lớp 11, lớp tôi chủ nhiệm có nhiều học sinh cá biệt của trường. Khi
nhận lời làm chủ nhiệm lớp là tôi đã xác định khó khăn gấp hai làn so với các
thầy cô giáo khác. Tôi đã chủ nhiệm các em từ năm học lớp 10 và tôi cố gắng hết
sức tránh những bất lợi xảy ra cho tôi cũng như các em. Tôi thật sự yêu quý các
em và thường xuyên tâm sự cũng như răn dạy và các em cũng yêu quý tôi đấy là
theo tôi cảm nhận. Tôi thật sự lo lắng nếu như các em không nghe theo lời tôi
mà bị nhà trường kỷ luật hay đuổi học thì sẽ rất khổ vì các em hay nghịch dại
và nghịch ngầm.
Những
hôm trước trong giờ giảng của tôi có hai em học sinh trong lớp yêu nhau, điều
này tôi đã biết và có động viên các em ngoài chuyện tình cảm cố gắng học hành.
Tôi không dám mong các em học giỏi nhưng các em học để vượt được qua kỳ thi tốt
nghiệp là tôi thực sự rất mừng rồi. Đang quay lên viết bảng thấy dưới lớp xôn
xao tôi đã nhắc nhở nhưng các em không trật tự tôi bất ngờ quay xuống thì thấy
các em học sinh đã đổi chỗ và hai em học sinh yêu nhau đang hôn nhau còn các
học sinh khác nhỏ to cổ vũ. Bất ngờ trước hành động của các em tôi chỉ biết làm
ổn định trật tự lớp và mời hai em xuống văn phòng chờ hết tiết học để giải
quyết. Sau giờ học tôi đã cùng hai em làm bản kiểm điểm và bản cam kết không
tái phạm nhưng tôi không dám chắc các em sẽ thực hiện đúng những gì các em đã hứa.
Tôi đang băn khoăn không biết có nên nói chuyện này cho bố mẹ các em để cùng
tìm giải pháp không? Tôi cũng chưa muốn đưa ra hội đồng nhà trường vì tôi sợ
các em sẽ bị kỷ luật hoặc đuổi học vì em đã phạm lỗi một lần trước đó. Tôi sợ
làm như vậy sẽ khiến các em mất niềm tin vào tôi.
Tôi
có nên cho các em một cơ hội không?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su