Hương
nói là tôi muốn lợi dụng vật chất từ cô ấy. Và cô ấy lại xinh nữa nên có nhiều
người chú ý nên tôi thân thiết với cô ấy để được lợi. Thực tình tôi cũng là một
bạn nữ trong lớp vậy tôi phải đứng cạnh một cô bạn xinh đẹp ấy để làm gì chỉ là
làm nền cho cô ấy nổi bật thôi vậy thì tôi dại gì. Hương không hiểu một điều
đơn giản: tôi là một trong những cán bộ lớp nên chuyện phải giúp đỡ một người
mới là chuyện nên làm.
Tôi
thật sự ngạc nhiên về cách nghĩ của bạn, một người bạn mà tôi đã học cùng mấy
năm nay cho đến tận bây giờ tôi chưa hiểu hết. Chẳng là lớp tôi có một cô bạn
mới chuyển đến học và cô giáo mong muốn sẽ có một bạn trong lớp giúp đỡ cô ấy
để cô bạn hoà nhập với lớp nhanh hơn. Tôi là một cán bộ lớp nên tôi có chú ý
đến bạn mới hơn thật. Tôi luôn quan sát lớp để biết tình hình và báo cáo cô
giáo vào mỗi giờ sinh hoạt tuần nên chuyện tôi giúp đỡ và chú ý đến cô bạn mới là chuyện đương
nhiên, vậy mà...
Hương
cô bạn đã học cùng chúng tôi mấy năm học liền thì lại cho rằng tôi giúp đỡ cô
bạn mới chuyển đến học cùng chúng tôi không phải là ngẫu nhiên hay vô tư mà là
có mục đích. Đúng là nhà cô bạn mới đến thuộc vào tầng lớp khá giả và tri thức,
cô bạn lại rất xinh. Chính vì điều đó mà Hương nói là tôi muốn lợi dụng vật
chất từ cô ấy. Và cô ấy lại xinh nữa nên có nhiều người chú ý nên tôi thân
thiết với cô ấy để được lợi. Thực tình tôi cũng là một bạn nữ trong lớp vậy tôi
phải đứng cạnh một cô bạn xinh đẹp ấy để làm gì chỉ là làm nền cho cô ấy nổi
bật thôi vậy thì tôi dại gì. Hương không hiểu một điều đơn giản: tôi là một
trong những cán bộ lớp nên chuyện phải giúp đỡ một người mới là chuyện nên làm.
Ngoài chuyện đó Hương còn nói rất nhiều điều khó nghe về tôi và cô bạn mới thật
tôi không biết nên nói với Hương thế nào để Hương nhận ra điều mình đang làm.
Chính điều này cũng làm cho một số bạn trong lớp nghi ngờ những điều tôi đang
làm. Tôi giúp bạn mới một cách vô tư thậm chí chưa bao giờ tôi đến nhà cô ấy
chơi để biết gia đình cô giàu đến mức nào? Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tôi muốn
giúp cô ấy vì gia đình nhà cô ấy giàu có hay cô ấy xinh mà tôi thấy ở cô ấy sự
giản dị và khá là ngoan, bạn lại hơi nhút nhát nữa nên tôi muốn giúp cô ấy
nhiều hơn. Tôi nên làm gì trong tình huống thế này, tôi có nên nói thẳng với cô
ấy không hay tôi nên nói với cô giáo để cô giáo giúp chúng tôi?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su