Bạn quay những cảnh âu yếm của mình
và cậu bạn trai, cậu này tôi biết. Cậu đã đi du học được một thời gia và vẫn
thỉnh thoảng về thăm cô bạn hang xóm. Bạn tuyên bố một câu xanh rờn: “chỉ có
bọn nhà quê mới không lưu giũ kỷ niệm tình yêu và chứng tỏ với bạn bè cùng lớp
xung quanh về “độ chơi” của mình”.
Lớp tôi dạo này rộ lên phong trào
quay clip cùng bạn trai để làm kỷ niệm. Khi đến lớp các bạn tụm năm tụm ba xem
clip của nhau. Những người bạn nào chưa có người yêu thì thôi chứ những bạn có
người yêu rồi đua nhau về độ nóng của clip để chứng tỏ mình là dân sành điệu.
Tôi cũng được nghía qua một vài clip
của các bạn tôi cảm thấy rùng mình và cảm thấy sợ về cách chứng tỏ bản than của
các bạn. Không phải nguyên lớp tôi như thế mà các bạn lớp khác cũng vậy. Tôi
chơi cùng mọt cô bạn ở lớp khác nhưng học cùng khoá. Nhà chúng tôi ở gần nhau
nên chúng tôi vẫn thỉnh thoảng đi chơi hay đến trường và trao đổi bài vở. Tôi
thật sự ngỡ ngàng khi được tận mắt xem những hình ảnh từ clip của cô ấy. Tôi
sang nhà bạn chơi và lần mò vào máy vi tính của bạn để online thì bạn nói bạn
có muốn xem clip của mình không? Tôi không nghĩ cô bạn cùng xóm của mình cũng
thế. Tôi tưởng bạn cho tôi xem ảnh bạn chụp đi chơi nên hào hứng muốn xem.
Nhưng khi bạn mở cả clip của bạn cho tôi xem thì tôi thấy xấu hổ vô cùng. Bạn
quay những cảnh âu yếm của mình và cậu bạn trai, cậu này tôi biết. Cậu đã đi du
học được một thời gia và vẫn thỉnh thoảng về thăm cô bạn hang xóm. Bạn tuyên bố
một câu xanh rờn: “chỉ có bọn nhà quê mới không lưu giũ kỷ niệm tình yêu và
chứng tỏ với bạn bè cùng lớp xung quanh về “độ chơi” của mình”.
Tôi hỏi bạn không sợ bị những người
xấu tung clip của mình lên mạng sao vì thời gian gần đây đã có nhiều trường hợp
khổ sở chỉ vì thích lưu giữ kỷ niệm của mình?. Bạn bảo tôi lo xa vì quay những
clip này một mình bạn giữ mà máy tính của bạn không có gì mà hỏng và không mang
đi đâu xa thì làm sao bại lộ được. Tôi hỏi: “bố mẹ bạn không biết sao?” “bố mẹ
tớ làm sao biết được vì máy của tớ cài password mà. Tớ chỉ cho những người bạn
thân của mình xem thôi và chúng nó cũng vậy. Quay clip còn dài hơn và đẹp hơn
tớ ấy chứ, Bạn đúng là ngố quá phải học hỏi đi”. “Như thế bọn con gái ở lớp ít
cho bạn ngắm nghía cũng phải thôi”. Tớ thấy bọn con gái lớp cậu có vài cái ảnh
nửa người thôi mà đã khoe rồi, lớp tớ á toàn clip thôi đẹp lắm. Bạn tôi nói tôi
cũng cần thay đổi đi, nhìn tôi cứ như nhà quê ra thành phố ấy chẳng biết gì cả.
Các bạn thấy tôi có cần thay đổi không? Chẳng lẽ để được nổi bật và khẳng định
mình phải làm như thế sao?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su