Đã có lần tôi hỏi Giang vì sao bạn không chơi với các bạn trong lớp, thì
Giang nói: “chúng nó cứ thế nào ấy Giang không nói chuyện được, thấy chúng nó
cứ bủn xỉn thế nào ấy”.
Cô bạn Giang lớp tôi là người khá xinh xắn, biết cách ăn mặc sành điệu
đặc biệt bạn lại rất kiêu nhưng lại học
không được khá lắm và không hoà đồng với các bạn trong lớp.
Nhà Giang điều kiện kinh tế khá, bố mẹ bạn rất cưng chiều bạn. Là một
người bạn chơi thân với Giang tôi đã nhiều lần góp ý với Giang nhưng bạn vẫn không
thay đổi. Tôi thật sự buồn khi người bạn thân của mình như vậy. Thực ra mà nói
Giang là người tốt, bạn rất tình cảm và hay tủi thân. Giang có thể ngồi tâm sự
cả buổi với tôi về chuyện bạn buồn thế nào khi ba mẹ bạn đi công tác hay bạn
buồn về cậu bạn trai của mình. Giang không dấu tôi bất cứ điều gì dù nhỏ nhất. Đã
có lần tôi hỏi Giang vì sao bạn không chơi với các bạn trong lớp, thì Giang
nói: “chúng nó cứ thế nào ấy Giang không nói chuyện được, thấy chúng nó cứ bủn
xỉn thế nào ấy”. Tôi đã hỏi lại Giang vậy tớ có bủn xỉn như nhũng người bạn đó
không?” Giang lại không trả lời câu hỏi đó. Đã có lần tôi cũng kéo Giang vào
cuộc nói chuyện của các bạn trong lớp hay trò chơi gì đó nhưng Giang lại không
thể hoà nhập được.
Đỉnh điểm là cuộc đi chơi của lớp tôi vào ngày lễ 25 -12 vừa rồi. Lớp
tôi có tổ chức nấu ăn tại nhà một người bạn trong lớp. Chuyện không có gì, cho
tới khi cô bạn gái lớp tôi lỡ tay làm rớt chút dầu ăn vào đôi giày của Giang. Bạn
lập tức xù lên như con nhím gặp nguy hiểm, bạn nói một câu với cô bạn lớp tôi
khiến các bạn khác ai cũng choáng váng: “Bạn thật vụng về đúng là đồ nhà quê,
có biết đôi giày này bao nhiêu tiền không, làm sao không để ý gì?” và bạn dỗi
bỏ về. Tôi có khuyên thế nào bạn cũng không ở lại cùng liên hoan với lớp. Tự
nhiên buổi liên hoan của lớp trùng xuống không còn được cái không khí như lúc
đầu nữa, ai cũng nhìn Giang với con mắt dò xét và lại nhìn sang tôi như có điều
gì trách móc mà tôi không biết phải thế nào. Sau khi Giang về các bạn cùng lớp
nói không hiểu vì sao tôi lại có thể làm bạn với Giang được như thế? Các bạn
lớp tôi cũng rất dễ tính các bạn cũng muốn giúp Giang hoà nhập vào với lớp của
mình hơn nhưng chúng tôi chưa biết phải làm thế nào, các bạn có cách gì giúp
lớp tôi không. Đặc biệt tôi lại là người ở giữa Giang và các bạn không biết
phải làm gì để các bạn cùng lớp hiểu và Giang hiểu cái khó của tôi?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su