Em rất chán nản mỗi khi ngồi vào bàn học hay đến lớp. Em là một học sinh
lớp 12 trường phổ thông trung học ở thành phố Hà Nội. Bề ngoài của em khá xinh
xắn, em không biết có phải vì thế mà có khá nhiều bạn trai truê ghẹo em không?
Em đi bất cứ đâu cũng bị chọc ghẹo tán tỉnh.
Và rồi em yêu một bạn bằng tuổi nhưng học trường phổ thông gần đó. Theo
bạn bè em nói thì nhìn cậu ta quá là lẻo mép, tán tỉnh giỏi, không nên yêu cậu
ấy. Đặc biệt bạn gái thân của em, bạn ấy rất giận em khi em yêu cậu ấy. Bạn ấy
còn nói với em nhiều điều không tốt về cậu ấy mà bạn biết. Nhưng với em cậu ấy
thật tuyệt vời. Cậu ấy chiều em lắm, chúng em đã quan hệ tình dục và đã một lần
em phải đến bệnh viện để phá thai. Lần em đi phá thai đó cậu ấy đã đưa em đi
giải quyết cái thai và động viên em rất nhiều. Em cảm thấy em hạnh phúc vì cậu
ấy yêu và quan tâm tới em. Nhưng gần đây em thấy cậu bạn em ít quan tâm đến em
hơn. Dạo này cậu ấy không còn đến trường đón em thường xuyên sau giờ tan học
nữa. Cậu ấy và em ít nhắn tin cho nhau hơn nhiều hôm em nhắn tin hay gọi điện
cậu ấy cũng không trả lời nữa.
Em rất yêu cậu bạn của mình nhưng mới đây thôi em nhìn thấy cậu ấy và
một cô bé cùng đi ra từ nhà nghỉ. Em cảm thấy thất vọng và không còn bình tĩnh
được nữa, em đi thẳng tới và tát cậu ta. Em tưởng sau đó cậu ấy sẽ xin lỗi em
nhưng không cậu ấy còn chỉ thẳng vào em và nói: “Xin lỗi, tôi không có tình cảm
nào với em nữa, đừng làm phiền tôi”. Em như mất hết lý trí khóc lóc van xin cậu
ấy quay lại nhưng không được. Giờ em nghĩ lại thấy mình thật xấu hổ khi nhiều
người đi đường và cả bạn bè cùng nhìn mình trong tình trạng như vậy. Em chỉ có
thể chia sẻ duy nhất với người bạn gái thân của mình, nhưng cô bạn gái cũng
không thể đưa ra lời khuyên nào cho em.
Giờ đây em không nghĩ được bất chứ điều gì, em không muốn đi học vì em
sợ bạn bè nhìn và xì xầm bàn tán chuyện đã qua. Em sợ phải đối diện với ánh mắt
của các bạn nhìn mình, mặc cảm xấu hổ sau những điều mình đã làm. Kết quả học
tập của em gần đây không còn được tốt nữa, em lo lắm khi càng ngày em càng
không còn chú ý được đến bài vở và sắp tới là hai kỳ thi. Em cũng ân hận khi
bạn bè can ngăn em đừng yêu cậu ấy mà em không nghe. Em lo sợ bố mẹ em phát
hiện ra điều này và cả tình trạng học tập gần đây của em nữa. Các anh chị có
thể cho em lời khuyên được không? Bây giờ em phải làm gì để vượt qua thời điểm
này đây?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su