Vì
bận kiếm kế sinh nhai lo cho gia đình, nên việc học của mình càng ngày càng sa
sút...
Mình là sinh viên năm nhất, khoa Công nghệ thông tin. Các
bạn biết đó ngành học của mình rất cần thời gian để đầu tư, nhưng mình lại có
rất ít thời gian! Một phần lo kiếm kế sinh nhai, một phần lo cho gia đình, do
vậy mình cứ lo cắm đầu vào làm. Từ đó chuyện học của mình càng ngày càng sa sút!
Mình nản quá các bạn àh! bây giờ mình không muốn học nữa, mặt dù mình
rất thích ngành này. Mình không biết làm sao nữa? Chắc mình bỏ học quá! Hiện giờ
gia đình rất cần mình. Mong các ban cho mình lời khuyên nha?
(nhox_buồn) - Mực Tím online
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su