Suốt thời phổ thông mình luôn nổi tiếng là học giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu quý. Hầu như mỗi mục tiêu mình đặt ra đều có thể thực hiện dễ
dàng.
Mình đậu và một trường đại học mình yêu thích với điểm số cũng
khá dư giả. Nhưng khi vào học, tất cả đã thay đổi. Mính thấy tụi mình giống như
một cái máy, thời khoá biểu cũng do trường sắp đặt, vào phòng thí nghiệm thì làm
việc giống như một cái máy…Mình rất chán nản và mệt mỏi, tinh thần yêu thích
nghiên cứu không còn nữa.
Mình không còn hứng thú học và cúp học nhiều hơn. Mặc dù điểm
tổng kết của mình không quá thấp, và cũng chẳng nợ môn nào, nhưng mình thấy mất
phương hướng.
Ban đầu thi vào đây là do mình thích, nhưng bây giờ mình không
còn thích thú, say mê gì cả. Mình không biết nên tiếp tục như thế nào, và sẽ đi
về đâu? Mình rất muốn thi lại trường Kinh tế (mình cũng rât thích ngành này), và
rời xa hẳn lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Nhưng lại sợ…
Mình thấy có lỗi với gia đình, vì chỉ có mỗi viện học mà cũng
học không tốt. Học hơn một năm rồi, tốn kém bao nhiêu mà lại bỏ ngang. Mỗi lần
thấy mẹ mình suy tính còn hơn 2 năm nữa là mình ra trường, bớt được một gánh
nặng cho gia đình, mình thấy dau nhói…
Mình biết rằng để mình được đi học, mọi người phải vất vả
nhiều. Mình thật sự không đủ dũng cảm nói với mọi người là mình rất chán ngành
này, và muốn thi lại vào trường khác. Mình biết mẹ mìnnh sẽ rất buồn, và lại
thêm một gánh nặng nữa.
Nhưng mình cảm thấy không thể chịu đựng được nữa…Bây giờ mình
vẫn phân vân không biết có thi lại hay không? Nếu thi lại thì phải nói với gia
đình như thế nào? Còn nếu tiếp tục thì không biết sẽ đi về đâu…
Mình rất muốn nghe lời khuyên của các bạn?
Ruby24h