Khi tôi bước vào cánh cửa trường Trung cấp tôi đã tự nhủ
rằng sẽ không có một cuộc tình nào đến với tôi hết, vì tôi đã từng yêu, và cũng
từng quen nhiều người, nhưng giờ đây tôi không muốn quen một ai nữa vì vậy đừng
đến bên tôi gieo niềm đau...
Nhưng rồi chuyện đó cũng đến với tôi. trong
lớp tôi là lớp trưởng. Tôi luôn vô tư, vui vẻ với tất cả, không nghĩ gì hơn tình
bạn cả. Một hôm một người bạn cùng lớp nói với tôi là "một người trong lớp thích
tôi". Và cũng cho tôi biết đó là ai. Tôi cũng hơi bất ngờ vì điều đó, nhưng tôi
nghe những bạn trong lớp nói nguời đó đã có bạn gái rồi, và họ đã quen nhau 4
năm.
Tôi không có ý kiến gì về chuyện đó cũng như chuyện người đó có
thích tôi hay không. Nhưng những lần đi chơi chung nhóm bạn trong lớp, tôi cảm
nhận được tình cảm của người ta dành cho tôi. Có nhiều lần tôi đã muốn hỏi để
xác định chính xác có đúng như các bạn trong lớp nói không, nhưng tôi lại ngại
vì dù gì tôi cũng là con gái và tôi lại là lớp trưởng.
Giờ tôi vừa buồn,
vừa cảm thấy khó chịu, vì mỗi ngày điều chạm mặt nhau trên lớp, lại ngồi cùng
bàn nhau...Tôi không biết tình cảm tôi dành cho người ta là gì? Và người ta cũng
vậy? Giờ đây quan hệ của chúng tôi không còn được tự nhiên như lúc trước! Tôi
cảm thấy buồn về điều đó! Các bạn có thể cho tôi biết nên làm sao
không...???