Tui là người lưỡng tính. Tui đã iu 1 người và tui hok dám nói ra tình cảm của mình vs người đó và tui đã giấu đi cảm xúc của mình nhưng rùi ngày nhớ đêm lại khóc nên rất khó chịu.
Rùi 1 ngày tui đã lấy hết lòng can đảm để mượn bia để nói ra câu mà từ lâu tui đã giấu trong lòng và rùi tui nhận đc câu mà tui cảm thấy người Lưỡng tính như tui thấy đau lắm. Và tui đã tử nhủ vs lòng là hok nên nhớ và iu nó nữa, nhưng sao trong lòng tui lại hok thể wên đi đc nó. Không lẽ người Lưỡng tính hok đc iu hay sao, hay hok xứng đáng iu 1 ai hết. Khi bày tỏ vs ai thì họ đều nói bêđê người mà mọi người đều khinh bỉ.
Tui bây giờ rất rối hok bik mình nên làm gì và có nên iu ai nữa hay hok, hay là tui sẽ wên đi nó vs hok iu 1 ai nữa. Người như tui (Lưỡng Tính) hok xứng để iu hay hok đc phép niu 1 ai hết. Vì Xã Hội này hok có cái gọi là T/Y dành cho người Lưỡng tính hay sao. Tui thấy mọi thứ đều bất công vs người như tui, hok lẽ Xã Hội văn minh là như vậy sao. Người như chúng tui hok đc phép iu hok đc phép nhận đc T/Y hay sao.
Quá bất công……
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su