Không ngờ anh ấy chở em vô quán cafe sân vườn và có chòi riêng dành cho những cặp tình nhân, ...
Chào các anh chị của diễn đàn. Em năm nay 21 tuổi, hiện em đang quen một người lớn hơn em 3 tuổi. Chúng em hình như khắc khẩu không hợp cho lắm. Mỗi lần nói chuyện là đều cãi nhau nhưng lúc nào anh ấy cũng nhịn hết.
Có một lần anh ấy mời em đi uống cafe, em tưởng như mọi ngày đi uống cafe ngồi nói chuyện bình thường, thế là em cũng nhận lời và đi uống cafe. Không ngờ anh ấy chở em vô quán cafe sân vườn và có chòi riêng dành cho những cặp tình nhân, thế là anh ấy chọn một cái chòi thật xa và vắng người, em mới hỏi sao anh không ngồi phía trước cho gần đi chi mà xa vậy? Anh ấy trả lời em "anh ấy muốn tạo không gian riêng cho hai người để dễ nói chuyện". Em cũng nghe theo.
Lúc đầu cả hai ngồi nói chuyện rất thoải mái như mọi ngày. Được một lúc anh ấy ngồi lại gần bên em và ôm em, hôn em làm em không thể cưỡng lại đươc, tay anh ấy mò lung tung khắp người em. Em la lên nhưng anh ấy nói tại anh quá yêu em nên mới làm như vậy, thế nên em mới không vùng vẫy nữa. Một lúc sau anh ấy mới nói với em là cho anh ấy đươc ngắm thân thể của em nhưng em quyết định là không cho nhưng rồi em cũng không cưỡng lại được, anh ấy hôn lên người em và cắn nhẹ nữa, anh ấy còn hôn lên chỗ đó của em một lúc lâu, còn nói " anh yêu em nên không sợ gì hết chỗ nào anh cũng hôn đươc". Anh ấy nói mặc dù anh đã thấy thân thể của em nhưng anh sẽ giữ cho đến ngày cưới, nhưng anh ấy lấy của anh anh cọ xát vào của em nhưng không cho zô, anh ấy nói "làm như thế mới thấy hạnh phúc".
Mấy ngày gần đây anh ấy hỏi ý kiến em để cho gia đình anh qua xin cưới hỏi nhưng em thì mới ra trường, chưa có công việc ổn định nên không cho. Những ngày qua em luôn bị vằn vặt vì cảm thấy mình không còn trong trắng nữa. Từ trước giờ em luôn có quan niêm phải luôn giữ mình không được vươt quá giới hạn, thế mà giờ đây em như thế.
Em không biết làm gì nữa, mong anh chị cho em lời khuyên. Em cảm ơn.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su