Con biết con ngu ngốc, vô tâm, ích kỷ, lúc nào con cũng làm mẹ buồn lòng hết, nhưng mẹ ơi, mẹ hãy hiểu cho con, con nào có ý muốn khác người ta, có người nào muốn rẽ trái trong khi mọi người đều rẽ phải cơ chứ!
Khi tham gia giao thông mọi người phải thực hiện nghiêm túc luật an toàn giao thông, bởi nếu họ vi phạm, không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân họ mà cho cả những người khác, nhưng mẹ ơi, cuộc đời đâu phải như vậy đâu, ta đâu cần phải tuân theo những quy tắc đã được định sẵn chứ, con làm trái đâu có ảnh hưởng đến ai đâu hở mẹ ? Chẳng phải từ nhỏ, mẹ đã dạy con phải là chính mình sao, nhưng sao bây giờ mẹ lại bắt con tự lừa dối bản thân trở thành một người khác chứ ....
Năm lớp 10, con nói với mẹ rằng con muốn theo đạo Thiên chúa, trong khi bên nội, ngoại đều theo đạo Phật. Mẹ ơi, Phật và Thiên chúa có gì khác nhau chứ, mọi người đều có đức tin của riêng mình, như thế có gì là sai hở mẹ ? Và mẹ biết không? Con là con gái... nhưng con lại thích một đứa con gái khác...con đồng tính...
Quá khứ, cuộc đời của mẹ, bi kịch gia đình, những điều này có lẽ đã làm nên phần con người kỳ lạ này của con... con đồng tính đấy mẹ ạ! Đã bao lần con muốn nói cho mẹ sự thật này, nhưng con không dám, con sợ sẽ làm cho mẹ buồn, mẹ thất vọng, cả cuộc đời mẹ đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi, bởi thế, con đã tự lừa dối bản thân mình rất nhiều lần, cố gắng đi theo "con đường mà mọi người vẫn đi", nhưng mẹ ơi, con không làm được.
Con biết mẹ thất vọng về con như thế nào, ước mơ của mẹ, tương lai mà mẹ đã định cho con trong tương lai, con đều làm trái ngược lại... Ước mơ của mẹ là một ngày nào đó, đứa con gái của mẹ sẽ lên xe hoa, lấy một người chồng tử tế, sống một cuộc sống hạnh phúc, không phải chịu những ngày tháng khổ cực như mẹ đã từng phải chịu... Con biết mẹ rất yêu con con, vậy mẹ ơi, mẹ hãy yêu phần con người kỳ lạ này của con được không, mọi người trên thế giới này có thể xa lánh, kỳ thị con, nhưng con cần mẹ, cần cái vuốt đầu an ủi của mẹ mỗi khi con quỵ ngã, con cần mẹ, như con người cần không khí để thở vậy, mẹ con ta đã ở bên nhau suốt 18 năm qua, mẹ ơi, mẹ đừng xa lánh con được không? Con xin mẹ, mẹ hãy ngồi dậy và nói rằng mẹ vẫn yêu thương con như ngày nào đi.. À không, chỉ cần mẹ mở mắt và mỉm cười với con, như vậy là đủ rồi... chẳng nhẽ mẹ chẳng thể tha thứ cho con hay sao, chỉ cần như thế thôi, mẹ muốn con như thế nào cũng được, con sẽ sống cuộc sống mẹ muốn, làm nhưng điều mẹ bảo con làm... con xin mẹ ...
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su