Em nghe người lớn nói đang có thai quan hệ nhiều không tốt. Má em còn dặn là thai mà 5 tháng thì "nghỉ xả hơi" luôn.
Em 22 tuổi, vừa lập gia đình và đang có thai 5 tháng. Không hiểu sao gần đây chồng em cứ hay đòi "iu". Khổ cái là ảnh to con, em lại gầy. Thêm nữa là cái bụng ngày càng to ra, em thấy nặng nề lắm! Nhưng hổng lẽ lại từ chối nhu cầu chính đáng của chồng? Ngặt cái hồi trước còn thư thư được chút đỉnh.
Dạo gần đây ảnh cứ hay đòi, có khi đòi "iu" 2 - 3 lần/tuần. Em nghe người lớn nói đang có thai quan hệ nhiều không tốt. Má em còn dặn là thai mà 5 tháng thì "nghỉ xả hơi" luôn đi (bả đang định cư ở nước ngoài). Khổ nỗi chồng em làm bảo vệ cho vũ trường, ra vô gặp hổng biết bao nhiêu cô xinh xắn sẵn sàng cho không "tình một đêm". Em sợ từ chối ảnh lỡ ảnh kiếm người "xả stress" thì khổ cho hai mẹ con em luôn. Mà cố gắng chìu thì sức em theo hổng nổi. Em cũng ráng tìm cách nói ngọt nhạt cho ảnh thư thư để mẹ con em còn nghỉ ngơi. Nhưng được đâu vài 3 hôm là mọi chuyện lại y như cũ.
Em hổng biết nói làm sao cho ảnh hiểu. Mà em cũng biết đó là nhu cầu cần thiết của người đàn ông. Từ chối không xong, chìu theo thì em chẳng có cảm xúc gì cả. Cứ cái đà này em hổng dám lại gần ảnh.
Mọi người ơi xin cho em lời khuyên???!!!!!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su