Tính cách của mình cũng giống công tử bột, và có đa phần giống con gái nên hay
bị các bạn chọc ghẹo.
Chào các bạn, mình năm nay 17 tuổi, đang học lớp 12, mình là
1 đứa con trai nhưng... Không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, chắc có lẽ
là từ nơi xuất phát nguyên nhân của câu chuyện:
Mình sống trong 1 gia đình khá giả và hạnh phúc, lúc còn nhỏ do không hiểu
chuyện nên mình thường làm những gì mà mình muốn,
ví dụ như chơi nhảy dây, bắn bi, banh đủa, nói chung là trò gì mình cũng muốn
chơi mà ko hề phân biệt của nam và nữ.
Tính cách của mình cũng giống công tử bột, và có đa phần giống con gái nên hay
bị các bạn chọc ghẹo. Nhưng do lúc đó mình cũng không quan tâm đến (đến bây
giờ nghĩ lại mình cũng không biết tại sao lúc đó mình có thể làm như thế).
Khi học khoảng lớp 7 - 8, lúc đó mình cũng biết ngại, biết quê khi nghe
bạn bè chọc ghẹo và sỉ nhục.
Thế rồi mình đã tự nhìn vào bản thân mình và cố gắng an ủi và tìm cách sửa
chữa. Từ cái đi đứng, ăn nói, và ngay cả về trang phục mình cũng thay đổi giống
như mấy đứa con trai thông thường nhưng không hiệu quả gì.
Đến lớp 10 và 11 thì mình đã trở nên, có lẽ, gọi là chín chắn hơn nhưng với
thân hình gầy, lại không biết chơi những môn thể thao nên mình thỉnh
thoảng cũng bị người khác trêu ghẹo, mình vẫn tự nhủ rằng "hãy cố
lên, rồi một ngày mày cũng sẽ giống như một đứa con trai bình thường".
Mình đã chốn trong phòng và khóc rất nhiều, bởi vì mình lo cho tương lai của
mình, một tương lai đầy lo lâu với 1 thân cô đơn chẳng biết sẽ ra sao. Bù lại
mình học cũng giỏi, đặc biệt là ở năm lớp 11, mình có khiếu thuyết trình nên
các bạn nữ cũng ủng hộ mình lắm.
Các bạn trong lớp đã không ai còn trêu ghẹo mình nữa, điều đó làm mình rất vui
vì nó như 1 ngọn lửa trong 1 khoảng dầy đặc bóng đêm.
Nhưng các bạn khác ngoài
lớp thì vẫn hay gọi mình để hỏi bài tập hoặc cái gì khác, nhưng mỗi khi gọi thì
những người đó lại kêu mình bằng "ê bóng", đó là do các bạn ấy nghe
những bạn học cũ nói về mình như thế nên ai khác lớp mình đều nghĩ mình là 1
thằng ko phải con trai. Điều đó như 1 con dao găm xoáy thẳng vào tim mình. Từ đó mình ít nói chuyện và giao du với những bạn ngoài lớp và cũng
không dám có 1 đứa bạn gái nữa vì chỉ sợ mình bị chê, mình bị từ chối. Và ngay
cả mình cũng ko muốn có bạn gái vì nếu thế thì chỉ có phần thiệt về
mình và bạn gái của mình, vì lỡ bị người ta chê trước mặt cô ấy thì chắc mình
chết mất.
Mình đã phải cố gắng rất nhìu, luôn để ý đến những hành động và lời nói của
mình sao cho không ai có thể nghĩ mình hay nghi ngờ mình là 1 thằng
không phải là con trai.
Mình rất hiểu những bạn trai khác do được bình thường nên các bạn ấy mới trêu
ghẹo mình thôi, mình đã không còn phản ứng khi có người gọi mình như thế, mình
chỉ nhìn họ bằng ánh mắt buồn bã như lời nói từ đáy lòng "xin đừng nói
thế nữa".
Nhiều đêm mình cứ nghĩ: "Học giỏi để làm gì, mày học nhìu vào rồi mai này
gia đình có không, hạnh phúc có không".
Cảm giác của mình từ sợ sệt đã trở nên bi quan hơn.
Cuộc sống cứ tiếp tục qua đi và mình càng phải nỗ lực hơn nhiều, tôi muốn các
bạn hãy xóa bỏ đi những kí ức không được tốt đẹp và hãy thay vào đó là những
hình ảnh của hiện tại, chẳng ai hiểu được nỗi khổ của mình cả, mình đâu có muốn
như vậy đâu, hãy hiểu cho sự cố gắng của mình, mình cũng muốn đươc như đứa con
trai bình thường mà.
Tuy còn nhỏ nhưng mình đã phải hứng chịu những sự chê bai, những ánh mắt khinh
thường, mà mình vẫn phải cố gắng để tương lai của mình khả quan hơn, nỗi lòng
thầm kín trong tim mình liệu có ai có thể hiểu được và thông cảm, chia sẻ cho
mình không, buồn, khóc một mình, một cảnh tượng đối với mình đã quá quen thuộc.
Mình chỉ mong muốn duy nhất được 1 điều: trong tương lai này cầu cho mình có
thể trở thành một đứa con trai thực thụ và một gia đình hạnh phúc.
Mình viết bài này trong tâm trạng buồn thực thụ, kèm theo đó là những giọt
nước mắt buồn cho số phận.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình và mình hy vọng rằng sẽ có người hiểu được
những khó khăn trong cuộc đời mình, chia sẻ những điều hay giúp mình và hãy thông cảm cho những bạn cũng đang trong tình cảnh giống mình.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su