Tôi rất bàng hoàng, nhiều ngày như thế, đêm
nào tôi cũng ngủ không được, tôi không thể ngờ rằng mình lại đi yêu
người cùng giới tính.
Tôi thật sự buồn lắm. Có lẽ chuyện của tôi không phải hiếm thấy nhưng nó đã làm tôi phải buồn suốt mấy tháng liền. Chuyện là như vầy:
Tôi có một thằng bạn học chung từ năm lớp 7 đến năm lớp 9, sau đó chúng tôi học riêng lớp từ năm lớp 10. Tuy là học khác lớp nhưng chúng tôi vẫn thường nói chuyện với nhau. Bỗng dưng năm lớp 12, người bạn của tôi lúc trước, trong mắt tôi, nay đã khác rất nhiều. Tôi có một cảm giác rất lạ đối với người bạn này. Hôm nào mà tôi không gặp là tôi thấy nhớ, cảm thấy bực bội bức rức trong lòng. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ có lẽ chơi thân quá nên vậy. Nhưng càng ngày càng nhớ, nhớ đến nỗi tôi không thể kiềm chế được để đi gặp mặt cho bằng được. Nhiều ngày như vậy tôi thấy có vấn đề.
Tôi đi lên web và search biểu hiện của tình yêu. Kết quả không đáng có đã đến. Máy tính cho tôi biết những gì tôi đã thể hiện và trải qua đó chính là biểu hiện của tình yêu. Tôi rất bàng hoàng, nhiều ngày như thế, đêm nào tôi cũng ngủ không được, tôi không thể ngờ rằng mình lại đi yêu người cùng giới tính. Nỗi buồn cộng với sự nhớ mong đã làm tôi đưa ra quyết định là viết thư nói rõ cho bạn tôi biết hết sự việc. Người bạn của tôi trả lời và làm cho tôi càng thêm đau lòng: Tôi chỉ xem cậu là bạn thôi. Xin lỗi tôi không thể thích bạn được.
Rồi từ cái ngày hôm đó, bạn tôi đã tỏ ra sợ tôi, xa lánh tôi, cũng như chẳng muốn nhìn mặt tôi. Trời thật tàn nhẫn, tôi không biết phải làm thế nào nên lên trang web này tỏ bày tâm sự. Ai có thấu hiểu được lòng tôi và có kinh nghiệm xin hãy giúp tôi với. Tôi nên làm thế nào đây?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su