Chính bản thân tôi còn không biết đồng tính ra sao, tôi
chỉ biết yêu nó rất nhiều, yêu hơn chính bản thân tôi,...
Tôi là một người
con gái đã nhiều lần thất
bại trong cuộc sống. Không hiểu vì sao không có gì đến với tôi thuận
lợi cả.
Năm tôi học
lớp 12 có một con trai học chung muốn quen tôi. Tôi chỉ biết quý mến
anh và khi cần thì anh có mặt là tôi vui rồi. Nhưng mối tình đầu của tôi
đã phản bội tôi đi yêu người con gái khác, lúc đó tôi hụt hẫng vì cũng
trong hoàn cảnh đó tôi thi rớt đại học.
Mối tình với người con trai thứ 2 thì thật vô tư
nhí nhảnh, nhưng rồi vì hoàn cảnh anh ra đi không một lời từ biệt. Rồi
cũng tới một ngày tôi được là sinh viên, trong lòng đầy nhiệt huyết phấn
đấu với hi vong học tốt và có được một mối tình sinh viên như bao người
khác, nhưng thật là trái ngang khi tôi lại rất yêu một người - là một
người bạn gái. Tôi như khủng hoảng tinh thần, tôi không thể tập trung
học được, trái ngang thay người con gái ấy chỉ thích chơi với con trai,
mà rất ghét những người đồng tính.
Chính bản thân tôi còn không biết đồng tính ra sao, tôi
chỉ biết yêu nó rất nhiều, yêu hơn chính bản thân tôi, đó là lần đầu
tiên tôi cảm nhận được yêu một người là như thế nào. Lúc đó tôi cũng
ghét chính bản thân mình luôn, tình cảm luôn phải kìm nén, nên tôi trở
lên nóng tính, hay bực bội với nó, nên rồi nhiều lần nó ghét tôi, hic,
nó cũng nghi ngờ tôi thích nó vì tôi luôn cảm thấy buồn khi nghe nó kể
về mấy thằng con trai, tôi cố gắng xa nó để tôi trở về người bình
thường, vì tôi sợ bạn bè và gia đình biết chuyện, tôi sợ và sợ.
Tôi cố ép bản thân mình quen
con trai lại nhưng rồi tôi đều thất vọng, trong giây phút này đây tôi
không thuộc về nơi nào cả, tôi trở nên cô đơn, nếu như tôi là đồng tính
thật thì tôi phải làm sao để đối mặt với gia đình, nếu tôi ép mình quen
con trai thì tôi không được vui, nên giờ đây tôi chọn cho mình một con
đường đi riêng đó là không yêu ai hết.
"Xin đừng hỏi vì sao con không yêu ai". Nick
yahoo:
changtraiyeudonphuong87.webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su