Tôi không
thể mang tình yêu đến cho em được, không thể mở lòng với em được vì một
điều đơn giản: tôi là gay.
Đêm nay, lại một đêm tôi khó ngủ vì những trăn trở suy nghĩ. Tôi quen em
từ hồi còn học THCS, thân với nhau bắt đầu từ những năm học THPT cho đến
đại học. Từ những ngày đầu tiếp xúc, tôi ấn tượng về em bởi người con
gái có tính cách mạnh mẽ, chịu đựng, giỏi giang. Và tôi cảm nhận được
sâu sắc rằng em có tình cảm đặc biệt dành cho tôi. Tuy nhiên, tôi không
thể mang tình yêu đến cho em được, không thể mở lòng với em được vì một
điều đơn giản: tôi là gay. Tôi khó có thể có tình cảm với nữ.
Nhìn bề
ngoài không ai biết điều này cả, bởi vì tôi khá manly, họ hàng cũng
nhận xét tôi đẹp trai và chính em cũng không biết được điều này. Em yêu
tôi thật lòng dù cho không có sự đáp trả từ tôi. Tôi lạnh lùng và
thờ ơ trước em, những lần đi chơi với nhau tôi chỉ nghĩ đơn giản như sự
"trả nợ" cho những gì cô ấy giúp đỡ tôi. Nhiều lần tôi cũng đánh tiếng
để em biết rằng tôi không yêu nhưng em vẫn kiên trì bám theo tôi.
Ông trời thật tàn nhẫn khi tạo ra GTT3 như tôi. Tôi rất muốn nói với em
rằng: "tôi là gay và tôi không thể yêu em như bao người con trai khác",
để chấm dứt mối tình không có đoạn kết, để em không phải đau khổ và chờ
đợi vì tôi và cũng là để em có thể đi tìm hạnh phúc mới, trọn vẹn và
xứng đáng hơn tôi. Nhưng tôi đã không nói lên được điều đó bởi lẽ tôi
còn phải học và làm việc, tôi sợ bị mọi người xa lánh, và một khi vẫn
còn phụ thuộc vào kinh tế gia đình tôi chưa thể công khai mình là người
đồng tính được.
Những món quà em tặng tôi, những câu nói rằng em không
thể nào tìm được người thứ hai như tôi, em thích tôi v..v.. làm tim
tôi quặn thắt. Tôi đau khổ vì sao mình không thể có tình cảm bình thường
như bao người và vì sao những người yêu thương tôi thật lòng thì tôi
lại không thể đền đáp cho họ.
Tôi yêu đơn phương một người con trai, sẵn sàng giúp đỡ người này mọi
thứ, người này cũng khá manly nhưng tính tình thì hơi nữ tính nên tôi
cũng không biết có phải là gay hay không (trái tim tôi mách bảo là
không). Lúc tôi nhận ra tình cảm của mình với người con trai này thì tôi
cũng nhận thức được giới tính của mình.
Sáu năm qua, kể từ ngày quen em,
tình cảm của em đối với tôi có một bước tiến dài thì ngược lại, tình cảm
của tôi với em chỉ như những ngày đầu gặp nhau. Tôi phải làm gì đây,
chấm dứt mối quan hệ này ư, tìm một tình yêu đồng tính trong một xã hội
khắt khe và còn ít người cảm thông với những người như tôi ư, tôi phải
làm sao đây...
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su