Đã có một thời gian mình nghĩ như vậy, nhưng mình
đã xác định được rằng mình tuyệt đối không phải là Les.
Mình vẫn là học sinh
TH. Có thể nói mình là một trong những người học giỏi nhất
lớp. Nhưng không những học giỏi mà mình còn quậy giỏi nữa. Mình
có một đám bạn rất tốt, toàn là những đứa bạn học chung với
mình. Nhưng từ khi bạn ấy xuất hiện. Cuộc sống của
mình dường như bị đảo lộn. Lúc đầu thì mình không thích bạn
ấy nhưng gần đây tình cảm của hai đứa bắt đầu phát triển
nhanh đế́n mức 200m/1 giây.
Hôm thứ 7 qua, bạn ấy viết thư cho mình
làm quen, mình thật bất ngờ khi hai người con gái yêu nhau,
không lẽ là lesbian. Mình hỏi lại thì ra chỉ là giỡn thôi. Tình
cảm của mình đối với bạn ấy bắt đầu thay đổi. Khi kết thúc
buổi học mình cùng bạn ấy đi về chung. Đã gần tới nhà,
không hiểu sao mình lại bất chợt nhào lại ôm bạn ấy. Còn bạn
ấy không có phản ứng gì.
Nhưng cho đến ngày hôm đó (9/5) mình
gọi điện cho bạn ấy hỏi về chuyện người yêu của mình, người
yêu cũ của bạn ấy cộng với lần mình ôm bạn ấy. Thì dường như
kể từ lúc đó hai người không còn thân nhau như trước nữa. Mình
cảm thấy có cái gì đó đang ngăn chặn mình và bạn ấy. Bạn ấy
luôn mạnh mẽ trước bọn mình còn khi đã ở trong bóng tối thì
lại có những giọt nước mắt làm ướt đẫm đôi mi của bạn ấy. Khi
bạn ấy khóc thì tim mình nhói đau. Mình thường hay nhìn bạn
ấy trong những tiết học và cả giờ ra chơi nữa. Nên trong đầu
bạn ấy đã vụt lên suy nghĩ mà mình đã nghĩ. Bạn ấy nghĩ
mình là Lesbian. Đã có một thời gian mình nghĩ như vậy, nhưng mình
đã xác định được rằng mình tuyệt đối không phải là Les. Mình
rất mong bạn ấy không còn giận mình nữa.
Tiếp theo
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su