Năm nay em chỉ mới 15 tuổi à.
Hiện nay em đã có bạn trai và quen được hơn 2 năm rồi. Anh ấy hơn em 1 tuổi, mấy ngày trước là sinh nhật anh ấy và em đã ngủ với anh ấy.
Anh nói ước gì anh có thể làm "chuyện đó" với em một lần nữa. Em không biết phải nói thế nào, anh đối xử với em rất tốt và thường thì rất tôn trọng ý kiến của em, việc gì cũng hỏi em trước rồi mới làm vì anh ấy biết em cũng không phải hạng con gái dễ dãi.
Quen nhau cũng gần 3 năm rồi và đó cũng là lần đầu em với anh ấy ngủ với nhau, cảm giác lạ lắm, cũng hay hay mà cũng sợ sợ. Em cũng muốn thử một lần nữa nhưng em sợ mất giá, còn anh thì em biết anh có "bảo vệ" rồi nên cũng không sợ vấn đề "lỡ dại" đó.
Giúp em với, em có nên đồng ý hay không?webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su