Tôi phải làm lại bản thân thôi, nhất
định lần này phải "up date myselt" thực sự thôi, làm lại con người
thôi. Lại lần nữa ý nghĩ đó vẩn vơ trong đầu nhưng không biết có thể
cai xx không, có thể không bao giờ ngồi một mình rơi lệ nữa.
Tôi một thằng con trai 22 tuổi, một thằng sinh viên năm 3, nhưng thật
buồn khi tôi không dám tự tin giới thiệu bản thân như vậy. Tại sao ư?
bởi vì tôi không xứng đáng với những tình cảm tốt đẹp và sự tin cậy
của mọi người dành cho mình. Tôi đã 22 tuổi rồi ư? nhưng sao tôi lại là
thằng tồi tệ đến vậy, mỗi lúc một mình tôi nhận ra mình không tốt, tôi
đã hứa sẽ thay đổi nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Một thằng bệnh hoạn, ngu
si, đần độn, không có ý trí,..tôi đã chửi mình như vậy và hứa rằng mình
sẽ tự thay đổi dục vọng quá lớn và cả sự điên rồ của mình. Mỗi khi một
mình ở nhà tôi đã tự hứa sẽ không thủ dâm nữa nhưng rồi với chiếc máy
tính tôi lại ngựa quen đường cũ, không có ý trí như đã từng hứa với bản
thân mình. Đã 22 tuổi, nhưng quá được chiều chuộng và có được sự tin
tưởng và yêu quí, bởi sự ngoan ngoãn hiền lành và thư sinh như mọi người
tiếp xúc bên ngoài, nhưng ai lại tưởng tượng được tôi lại là con người
bệnh hoạn như vậy chứ, kém cỏi và thiếu ý trí như vậy chứ.
Càng nhiều
người yêu quí, tôi lại thêm trầm cảm, thêm mệt mỏi mỗi khi đối diện với
chính bản thân mình. Lại một lần nữa tôi lại phải ngồi nhìn lại bản
thân sau thời gian lười nhác để rồi hôm nay nhìn bảng điểm với tâm
trạng sẽ không còn dám nhìn mặt bất cứ ai nữa. Trượt cả 4 môn học của
kì một, lại phải lăn ra thi lại.
Tôi phải làm lại bản thân thôi, nhất
định lần này phải "up date myselt" thực sự thôi, làm lại con người
thôi. Lại lần nữa ý nghĩ đó vẩn vơ trong đầu nhưng không biết có thể
cai xx không, có thể không bao giờ ngồi một mình rơi lệ nữa.
Tôi đã
quyết định quên tất cả mọi người xung quanh, là một người lạnh lùng
không dành quá nhiều thời gian về bạn bè, chơi bời nữa. Mọi thứ hiện ra
trong đầu, nhưng rồi sau đêm nay, tôi làm gì để lấy lại những gì mình đã
nghĩ đây hay lại mất hết nghị lực...???
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su