Năm nay tôi 25 tuổi cũng là lúc tôi nhận ra cuộc đời không như là tôi nghĩ, sao lại trái ngang đối với tôi và tôi cũng tự hỏi sao lại xảy ra đối với tôi.
Tôi biết cô ấy từ một dịp sinh nhật 1 đứa bạn thân ở vũ trường. Và cũng không biết sao dù cô ấy có 1 đứa con và làm một cái nghề mà đa số mọi người cho là không tốt. Nhưng tôi vẫn thương, yêu và hiểu hoàn cảnh của cô ấy. Ngày ngày chúng tôi vẫn vui vẻ bên nhau cho đến khi hay tin chúng tôi có một thành viên bé bỏng chuẩn bị ra đời...tôi mừng như là xung quanh tôi không còn cái gì.
Bao nhiều cảm xúc của tôi không nói nên lời, tôi chuẩn bị biết bao là dự tính cho tương lai cho gia đình bé bỏng của tôi. Nhưng những ước mơ nhỏ nhoi đó không biết đến khi nào tôi có thể thực hiện được... gia đình tôi cấm sự qua lại của tôi và không chấp nhận một cô con dâu làm việc như vậy ở ngoài xã hội dù đã biết cô ấy mang giọt máu của tôi.
Sau đó cô ấy dần xa, lẫn tránh tôi và đi một nơi tôi không thể biết tới...tôi buồn bã vật vã suốt một thời gian dài. Vì cũng muốn quên đi cái đau khổ đó, tôi quyết tâm ra nước ngoài du học để tìm kiếm tương lai. Và đó cũng là bắt đầu cái quãng thời gian đen tối và đau khổ của tôi. Một tin động trời mà tôi nhận được cô ấy đã quay trở lại thời gian đen tối đó...là làm lại những việc mà khi xưa tôi đã mất bao công sức cứu cô ấy ra khỏi vũng bùn đó (vì hoàn cảnh gia đình, 2 đứa con cô ấy mang theo ). Và cũng vì sỉ diện cô ấy ko chịu sự giúp đỡ từ tôi.
Hằng ngày tôi phải nghĩ hoàn cảnh trớ trêu đó, tôi như điên dại và không biết phải làm như thế nào, bầu trời như sụp đổ đối với tôi. Mong nhận được sự chia sẻ của mọi người !!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su