Tôi năm nay 33 tuổi. Tôi sống với chồng 11 năm và đã có hai bé gái rất kháu khỉnh. Chồng tôi là dân kinh doanh nên thường xuyên phải tiếp khách và thường về nhà rất muộn. Tôi là người phụ nữ yêu gia đình nên luôn chăm chút cho chồng và con rất chu đáo. Nhưng sự vắng mặt quá thường xuyên của chồng trong những bữa cơm và những đêm dài ôm chăn chờ chông đã làm tôi sinh nghi. Và đêm đó tôi đã khóa trái cửa để đi tìm chồng.
Một sự thật đau đớn được phơi bày, chồng tôi không đi tiếp khách mà đang ngủ với một phụ nữ khác. Từ đó tôi bắt đầu theo dõi chồng, tôi nhờ bạn kiểm tra lits điện thoại của chồng và những sự thật đau lòng tiếp tục được phơi bày. Chồng tôi không chỉ quan hệ với một người phụ nữ mà cùng một lúc quan hệ 2-3 người.
Tôi đau đớn khóc lóc gày rộc người đi. Tôi cầu xin chồng mình hãy trở về với gia đình. Nhưng anh ta không chút bận tâm vẫn ngang nhiên quan hệ với bồ của mình và nói với tôi: Cô cũng kiếm lấy một thằng mà cặp rồi để anh ta yên vì anh ta không muốn li dị. Tôi như người rơi xuống chín tầng địa ngục, vì rất thương con và còn rất yêu chồng. Sau đó tôi bắt đầu gọi điện cho những người đàn bà kia, bảo họ hãy buông tha cho gia đình tôi. Những người đàn bà đó nói lại rằng họ cũng muốn rời xa chồng tôi nhưng anh ta không cho, cứ đeo bám lấy họ như đỉa đói. Điều này là đúng sự thật vì tôi đã từng chứng kiến cảnh một con bồ của chồng chửi bới anh ta thậm tệ mà anh ta vẫn không có phản ứng gì, đêm về vẫn nhắn tin cầu xin tình yêu của nó.
Tôi thật không hiểu nổi chồng mình: ở nhà được tôi chiều chuộng ngọt ngào thì anh ta không thích, còn với các con bồ thì dù bị chửi rủa thậm tệ anh ta vẫn lao vào. Giờ đây tình hình gia đình tôi vẫn căng thẳng. Chồng tôi nói là không còn yêu tôi nữa, anh ta bảo sẽ không bao giờ li dị tôi mà hành hạ về tinh thần cho tôi phát điên lên. Anh ta gọi tôi là con chó, bảo tôi ăn cám lợn, ....
Tôi rất buồn, nhưng vẫn hi vọng chồng nghĩ lại. Tôi thục sự không muốn chia tay vì thương con (con gái đầu của tôi bảo sẽ tự tử nếu bố mẹ bỏ nhau) nhưng lại không chịu được sự xỉ nhục của chồng.
Tôi không phụ thuộc chồng tôi về kinh tế mà chỉ có thu nhập ít hơn chồng tôi thôi. Tôi nên làm thế nào đây, mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su