Chào các anh chị, các bạn! Có một lần mình cảm thấy rất buồn không biết chia xẻ hay tâm sự cùng ai, mình tình cờ tìm thấy được trang web này, mình cảm thấy rất vui vì nơi này có nhiều hoàng cảnh rất giống mình ,mình có thể chia sẻ cùng nhau.
Đây lần thứ 2 mình gửi bài viết đến các bạn, mình viết lời tâm sự này bằng lòng chân thành của mình đó các bạn ạ. Mình cảm thấy rất buồn khi phải đối diện với ngang trái của đời mình.
Mình với vợ mình hiện nay đã sống chung với nhau được 3 năm rồi. Lúc đầu khi 2 vợ chồng mình đến với nhau khổ sở lắm, gia đình ngăn cản mình dữ lắm không cho mình sống chung với vợ mình, vì cô ta đã có gia đình với 1 đứa con riêng, không may chồng cô ta chết sớm, còn mình đứa con trai út trong gia đình chưa kết hôn lần nào, nhưng không hiểu sau mình yêu cô ta vô cùng vì cô ta mình có thể đánh đổi tất cả mọi thứ mình có trên đời này, thậm chí mình có thể chấp nhận hi sinh bản thân mình nếu cô ấy được sống hạnh phúc. Mình chấp nhận bị gia đình mình bỏ mặc, bỏ công việc mình hiện có, nhưng cô ta lại có thể nói ra những lời làm mình đau lòng vô cùng.
Cô ta nói đã không còn yêu mình nữa không còn cảm giác vợ chồng với mình, với lý do, mình mắc nợ. Nói thật với các bạn mình mắc nợ thật chứ chưa bao giờ mình để cô ấy phải khổ vì thiếu thốn. Có lẽ lỗi do mình không xứng đáng làm thằng đàn ông tốt không mang lại được hạnh phúc đầy đủ cho cô ta, do mình làm ăn thua lỗ cộng thêm phải xây nhà riêng để sống chung với cô ta nên phải mang nợ nần. Thật sự mình biết khả năng của mình mình cố gắng mình có thể làm trả được trong thời gian sớm nhất. Nhưng cô ta lại lấy lý do đó để chia tay với mình mặc dù cô ta thừa biết bình rất yêu cô ta, lo lắng cho cô ta, con cô ta nữa không thua xúc bất cứ ai. Mặc cho mình ra sức cố gắng níu kéo giữ hạnh phúc nhưng cô ta vẫn không chịu chấp nhận, thật sự cô ta chưa bao giờ hiểu được cảm giác của mình.
Mấy năm nay mình cố gắng bằng tất cả khả năng của mình có để lo cho cô ta con cô ta, nhưng cô ta lại đối xử lại với mình như vậy. Thật sự giờ này mình không biết phải làm sao nữa. Có lúc mình định kết thúc cuộc đời của mình tại đây cho xong nhưng mình làm không được vì mình thấy mình có lỗi với mẹ mình nhiều quá, mình không biết phải cố gắng đứng lên như thế nào đây nhưng mình vẫn cố phải đứng.
Khi đọc được những lời tâm sự của mình mong các anh chị các bạn có thể cho mình một lời khuyên hay lời đông viên được không.
Mình chân thành cảm ơn các bạn.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su