Hiện nay em đang rất buồn, em mún tâm sự, mọi người có thể cho em lời khuyên được ko?
Em là con gái út trong gia đình, nhiều khi em buồn tự hỏi có phải em là con nuôi không nữa, mẹ em bênh các anh em lắm, đến ăn uống củng bắt em đi phục vụ, năn nỉ anh ăn. Hôm đó em bực quá mới nói " anh có tay chân tự đi ăn được chứ làm như con nít sao mà cứ năn nỉ hoài ". Em chỉ nói vậy mà mẹ em nói em hổn, em giân lăm. Sáng ngày em đón xe ra trường để đi học (em đang học đại hoc năm cuối) củng vì em giận nên lúc đi không nói với mẹ em là em đi, mẹ em gọi điện thoại nói với anh chị em là em đi mà không nói lời nào. Và từ đó tới giờ em củng không điện về mà mẹ em củng không gọi điện ra hỏi thăm luôn. Từ bửa đó tới giờ em rất buồn, đã khóc nhiều, em tự nghĩ mua thuốc về uống rồi ngủ một giấc mãi mãi cho xong, em đã nhiều lần muốn làm vậy rôi.
Mong mọi người cho em lời khuyên em phải làm sao bây giờ ?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su