Năm 35 tuổi cũng là lúc tôi biết được vợ mình đã đi yêu người khác...
Tôi biết cô ấy vẫn yêu tôi và cũng vẫn yêu cả người mới nữa. Ôi cuộc đời này sao lại trái ngang thế, sao lại có thể sảy ra điều này nhỉ? tôi thấy trống rỗng quá, tôi không biết nói gì hơn nữa. Điều tôi đã làm được là tha thứ và giữ lại được gia đình, nhưng những gì đã có trong tôi làm sao để mất đi được đây.
Thể xác có thể chia sẻ, không quá đau đớn như ta nghĩ, nhưng tình yêu thì sao, có thể chia sẻ được chăng. Tôi còn yêu vợ và đã tha thứ, nhưng ngày nào cũng phải nghĩ rằng vợ mình còn yêu một người khác nữa thì đau đơn quá. Có lúc tôi muốn vợ tôi tầm thường hẳn đi để tôi không còn yêu và phải đau nữa, cũng có lúc tôi sẵn sàng muốn đi tìm hiểu người phụ nữ khác cùng hoàn cảnh để yêu thương và chia sẻ tâm sự xem cuộc sống này còn ý nghĩa không? tôi có thể yêu người khác nữa không? Dù là đàn bà hay đàn ông thì ở hoàn cảnh đó người ta vượt qua thế nào.
Xin làm ơn chia sẻ cùng tôi.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su