Đây là lần thứ 2 mình viết lên những dòng tâm sự này, mong các bạn giúp mình với.
Thực sự mình không thể chịu được cái cảm giác này nữa rồi, mình đã lấy vợ được hơn 2 năm nay, nhưng thực sự tình yêu của mình đã chấm hết ngay từ khi mình biết được vợ mình đã từng quan hệ tình dục với người khác trước khi đến với mình. Khi yêu nhau mình cũng đã hỏi về vấn đề này nhưng vợ mình nói là chưa bao giờ làm chuyện này, mình đã tin tưởng và cưới cô ấy, khi cưới về mình mới biết tất cả chỉ là sự dối trá, bây giờ sống cùng vợ mà như người rưng, không yêu mà cứ phải giả vờ như yêu, mình thực sự cũng không biết là có thể kéo dài được tình trạng như thế này dến bao giờ nữa.
Nhiều lúc mình muốn bỏ đi đâu đó thật xa, để không phải nhìn thấy vợ mình hay phải chịu cái cảm giác sống giả tạo này nữa.
Các bạn cho mình lời khuyên mình nên làm gì bây giơ?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su