Tôi năm nay 29 tuổi và đã kết hôn được gần 6 năm nay mà không có con. Tôi không được may mắn như các bạn cùng trang lứa khác khi mẹ tôi mất sớm để lại một mình bố tối nuôi bốn chị em tôi khôn lớn. Do điều kiện gia đình hoàn cảnh khó khăn nên học hết THCS tôi về nhà giúp bố công việc đồng áng. Đến năm 18 tuổi tôi được nhận vào làm công nhân may ở khu công nghiệp. Trong lúc đó cũng có rất nhiều chàng trai trong làng để ý tới tôi nhưng vì tôi nghĩ mình còn quá trẻ và muốn giúp cho bố tôi nhiều hơn, nên tôi đã quyết định không yêu ai trong số họ.
Thấm thoát thời gian cũng trôi đi, tôi nhận ra mình cần có một ai đó để chia sẻ. Đầu năm 2006, lúc đó tôi đã 23 tuổi, tôi gặp anh hiện là chồng tôi bây giờ, anh bằng tuổi tôi nhưng ở làng bên. Anh đến với tôi mang tia nắng tới sưởi ấm một trái tim lạnh giá suốt mấy năm qua. Anh ngỏ lời yêu tôi và tôi đồng ý yêu anh và trở thành bạn gái của anh. Sau 6 tháng yêu nhau chúng tôi quyết định làm đám cưới trước sự vui mừng của 2 bên gia đình. Một đám cưới hạnh phúc đã diễn ra, và tôi biết rằng bố tôi rất vui khi nhìn thấy sự trưởng thành của tôi. Nhưng nào ngờ cuộc sống vợ chồng hạnh phúc đến với tôi thật ngắn ngủi chỉ trong vòng một năm đầu tiên.
Dần dần tôi phát hiển ra rằng gia đình nhà chồng tôi không hề hạnh phúc khi bố mẹ chồng tôi thường xuyên cãi vã nhau, và bố chồng tôi cũng có những xung đột với chồng tôi. Một lần trong cơn cãi vã, bố chồng tôi đã chửi và đuổi chồng tôi đi. Rồi sau đó anh bỏ nhà ra đi, không hề nói cho tôi biết, và không hề nghĩ gì tới tôi. Trong thời gian đó mặc cho tôi hết lòng gọi điện khuyên nhủ và năn nỉ anh mà anh không quay về. Anh chỉ nói rằng: “Anh vào Nam làm việc, anh không quay trở về đâu”. Anh mặc tôi một thân một mình ở nhà ngóng trông chờ đợi anh mỏi mòn.
Rồi một hôm anh quay trở về tôi mừng và hạnh phúc xiết bao. Tôi cứ tưởng rằng anh đã quên đi tất cả và cùng tôi xây dựng gia đình. Nhưng nào ngờ tệ hại hơn hết lần này tới lần khác anh đã lừa tôi, đem bán xe máy của tôi để lấy tiền ăn chơi, cờ bạc. 3 lần tôi mua xe máy thì cả 3 lần anh đều mang bán đi hoặc đem cầm đồ. Mỗi lần bán xe, anh lại bỏ nhà ra đi mặc cho tôi một mình đau khổ. Anh bỏ đi một thời gian lâu rồi lại quay về. Hết lần này tới lần khác tôi đã tha thứ cho anh và hi vọng anh sẽ thay đổi và cho tôi một cuộc sống hạnh phúc như bao người phụ nữ khác vì tôi yêu anh. Anh đã hứa với tôi rất nhiều lần nhưng không hề sửa chữa. Tôi luôn ở bên anh động viên anh khuyên ngăn anh.
Chứng nào tật ấy, anh đã bỏ nhà ra đi một lần nưa vào tháng 9 năm 2010, và tôi nhớ đó là lần thứ năm anh bỏ tôi đi mà không nói gì với tôi. Một tháng sau anh gọi điện về, anh chỉ nói là anh đi làm xa, đưng chờ đợi anh nữa, có người đàn ông nào yêu thương em thì hãy đến với họ. Nghe những lời nói của anh trái tim tôi như tan nát. Tôi không hiểu tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy trong khi đó tôi hết lòng vì anh. Tôi rất buồn vì những gì anh đã làm, 6 năm lấy nhau không có một mặt con nhưng nguyên nhân không có con không phải do tôi, nhưng tôi vẫn chấp nhận anh, thế mà giờ đây anh lại bỏ tôi đi như thế.
Ở nhà, bố chồng tôi say xỉn tối ngày vì thế tôi đã dọn về ở cùng với bố đẻ của tôi. Tôi đã định rằng sẽ li hôn với anh. Khi tôi gọi cho anh yêu cầu ly hôn thì anh lại nói anh không đồng ý, nhưng lại bỏ tôi một mình ở quê. Hôm 25 tết Nhâm Thìn anh trở về với hai bàn tay trắng và cầu xin tôi hãy tha thứ cho anh, nhưng tình cảm mà tôi dành cho anh không còn như trước nữa vì vết thương lòng anh gây ra cho tôi là quá nặng.
Thực lòng trong trái tim tôi thì tôi vẫn còn thương anh. Nhưng tôi lại rất sợ vì nếu tôi quay lại sống với anh thì anh lại bỏ tôi đi một lần nữa. tôi như người đi trong rừng rậm mà không tìm được lối thoát. Lúc nào trong đầu tôi cũng hiện lên câu hỏi: có nên quay về với anh không? Xin quý các bạn hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất. tôi xin chân thành cám ơn. mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ email: hoangkimhuongenglish@gmail.com.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su