Tôi năm nay 34 tuổi, lấy vợ cung đả 4 năm nay rồi. Lúc quen vợ tôi cô ấy mới học lớp 12, nói chung nhìn bề ngoài thì cô ấy hiền lành, xinh gái, năm đó thi trượt tốt nghiệp, bỏ học ở nhà, lúc đó tôi muốn cô ấy thi lại nên bảo làm hồ sơ thi lại. Nhưng cô ấy nói dối tôi làm rồi sau này tôi mới biết.
Tôi cứ tưởng rằng khi lấy nhau rồi cô ấy trưởng thành hơn. Tôi bỏ vốn ra mở cửa hàng di động. Nhờ tài buôn bán nên công việc, thu nhập cũng dư giả, mới đầu tôi không để ý, nhưng càng sau tôi mới biết cô ấy lấy tiền của 2 vợ chồng đem về chu cấp xây nhà, mua xe cho mấy đứa em. Cô ấy còn giữ làm qũy riêng.
Tôi có nói cô ấy nhưng cô ấy nói là nhà cô ấy nghèo hơn nhà tôi nên làm thế. Mấy năm rồi cô ấy cứ giấu tôi chu cấp cho gia đình. Hiện tại tôi học ra trường và đã đi làm được mấy tháng, 2 vợ chông vẩn đang ở trọ. Cô ấy còn nhỏ tuổi nhưng rất khôn vặt và đanh đá, mỗi lần cơ quan tôi tổ chức hội hè về khuya là cô ấy khóc lóc nói cả tối.
Hiện tại tôi rất rối bời và mệt mỏi.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su