Cha mẹ tôi sinh ra tôi và em tôi, nguời tuổi rắn, người tuổi khỉ. Người ta hay nói rắn và khỉ thì không hợp nhau, tôi thấy rất chính xác.
Từ nhỏ tôi đã ghét đứa em này, lúc còn nhỏ nó luôn tranh phần với tôi mọi thứ, tôi là chị nên đều nhường nhịn cho nó. Lớn lên tôi vào đại học và nó cũng thế. Nhưng càng ngày tính tình nó càng hống hách và khiến tôi không chịu nổi.
Em tôi là một đứa rất nhiều chuyện, nó thường xuyên lục lọi điện thoại của tôi, tôi mua cái gì mới hay làm điều gì nó cũng để ý và dò xét. Tôi nay đã ra trường, vì bố mẹ tôi còn nợ nhiều nên tôi phải đi làm kiếm tiền trả nợ. Nhưng nó còn đòi tôi 1 tháng cho nó 1 triệu tiền nhà. Em tôi chỉ là một đứa biết xài tiền hoang phí mà không biết nghĩ. Đã vậy bây giờ nó quen 1 thằng nhóc nhà giàu, được thể nó càng hoang phí và chơi bời hơn. Nó tỏ ra coi thường tôi và người yêu tôi vì người yêu tôi không có nhà lầu, xe hơi như người yêu của nó.
Gần đây tôi phát hiện ra kết quả học của nó rất tệ hại, chỉ xếp ở mức trung bình. Tôi bảo nó ra trường cái bằng trung bình rất khó kiếm việc, bố mẹ tôi cũng không phải ông này bà nọ nên nó học tệ hại như thế thì sẽ chẳng thể kiếm nổi 1 công việc nên hồn. Thế nhưng nó lại tỏ ra khó chịu, và vô tình chứ không phải cố ý tôi nghe nó nói chuyện với người yêu nó là nó bực bội vì tôi giáo huấn nó. Trong khi tôi thấy nói cho nó rõ ràng việc học quan trọng như thế nào đâu có gì sai.
Tôi thật sự rất ghét nó, tôi cảm thấy nó học ngu hay ra trường không kiếm nổi việc thì cũng chẳng liên quan gì tôi, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ chu cấp cho nó vì hậu quả này là do nó tự rướt vào thân, do sự tham lam vật chất và chơi bời của nó. Tôi chỉ sợ nó báo hại cha mẹ tôi, bắt cha mẹ tôi phải lo cho nó không biết tới khi nào. Hơn nữa những ngày giáp tết này tôi vê quê ăn tết và phải ở chung phòng với nó, tối nào nó cũng nói chuyện 3-4 tiêng đồng hồ với người yêu, không thì cũng nhắn tin tới 1-2 giờ sáng, thiệt sự những âm thanh rổn rảng đó làm tôi không ngủ được, tôi bảo nó thì nó lại quát lại tôi.
Thật sự tôi chỉ muốn suốt cuộc đời này không phải nhìn mặt nó nữa. Có những thứ cuộc sống tạo ra và không cho tôi chọn lựa. Và điều không thể chọn lựa làm tôi căm hận nhất là có một đứa em như nó.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su