Tôi năm nay 25 tuổi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tôi quen và yêu anh khi còn đang là sv, quê anh ở Phú Thọ, anh lên HN làm ăn đã lâu, tôi bị cuốn hút và yêu anh bởi vẻ điềm tĩnh và chững chạc vì anh hơn tôi đến 13 tuổi, cái vẻ tôi thấy khác lạ so với bọn bạn đồng trang lứa.
Khi yêu nhau một thời gian, anh muốn dẫn tôi về quê, anh nói gia đình a ít người, nhà nghèo, bố mẹ già, lấy anh tôi sẽ khổ. Khi về đến nơi nhà cửa vẫn là vách đất, bố đã ngoài 90, mẹ ngoài 80. Nhìn hoàn cảnh a tôi ứa nước mắt, ko biết vì sao, một phần vì cuộc sống quá khác so với tôi nghĩ, và vì một phần là thương anh nhiều lắm, tôi đến với anh như một cô bé chỉ có tình yêu là tất cả, tôi hy vọng một cuộc sống gia đình hạnh phúc, dù nghèo nhưng vợ chồng phải yêu thương nhau, nhưng cuộc sống gia đình ko phải thế, có nhiều vấn đề nảy sinh và khi đã có nhau người ta ko còn biết trân trọng nữa.
Lấy nhau được hơn 2 năm tôi và anh đã có một nhóc trai, năm nay 16 tháng tuổi, nhìn con mà tôi tự nhủ mình phải vun vén cuộc sống gia đình nhưng tôi đã nhầm vì nếu muốn thì cũng phải bắt đầu từ 2 phía chứ ko thể một mình tôi được.
A là người tỉnh lẻ nên khi lấy nhau chúng tôi phải ở nhờ nhà một người anh, bây giờ với sự giúp đõ bên gia đình tôi nữa nên chúng tôi đã có 1 căn nhà. Anh làm cầm đồ từ sáng đến 10h đêm anh ở ngoài cửa hàng, nhà chỉ như nhà trọ khi anh về ngủ rồi sáng lại đi, dẫu biết cv của từng người nên dù buồn tôi cũng cố gắng, hàng ngày đi làm về đón con, dọn dẹp giặt quần áo, cơm nước rồi ăn 1 mình...... Tôi cứ như 1 người không có chồng bên cạnh, tất cả chỉ có 1 mình tôi, làm gì, đi đâu tất cả chỉ 1 mình, anh ko hề biết thế nào là chia sẻ cs với vợ, tất cả chỉ ỉ lại vào người khác, 1 người đàn ông thế tôi phải chấp nhận vì đã ko nhận ra trong quãng thời gian 3 năm rưỡi yêu nhau vì anh qúa khôn khéo trong việc che đậy thì phải.
Hơn nữa đã nhiều lần tôi phát hiện anh nhắn tin với người khác, tôi nói anh lại thôi, nhưng rồi lại với người khác, dù a nói ko có gì nhưng với linh tính 1 người phụ nữ tôi hiểu chồng tôi.
Hôm qua khi a đi làm về tôi đọc được tin nhắn anh nhắn: "Tối anh về nhà em đừng nt hay gđ cho anh nhé". Tôi hỏi anh già mồm và đánh tôi, tại sao tôi phải chịu đựng đến vậy, tôi đã làm sai điều gì mà anh đối xử với tôi nhắn tin, tôi có nên dứt khoát để có tương lai tốt hơn ko? Mong mọi người cho tôi 1 lời khuyên, thật sự lúc này tôi thấy quá bế tắc.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su