Tớ cũng vô tình đọc được trang web này, trong lòng tớ thấy cũng vui vui vì tớ sắp được nói những nỗi đau trong lòng tớ, luôn reo rắt trong đầu tớ.
Tớ sinh ra trong một gia đình bình thường, Bố tớ thì bươn trải kiếm tiền nuôi tớ ăn học, mẹ thì ốm yếu, không làm được việc nặng. Tớ vẫn nhớ ngày tớ vào Đại học bố mẹ vui mừng tự hào vì tớ bao nhiêu thì bây giờ tớ lại làm bố mẹ tớ đau bấy nhiêu.
Tớ học Đại học năm thứ 2 thì bắt đầu chơi vào lô đề, sở dĩ số tiền hàng tháng bố mẹ cho tớ ít quá không đủ để tớ sinh hoạt ăn ở.Nhưng sai lầm của tớ là tại sao tớ không đi làm thêm mà lại nghĩ chơi lô đề để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Lúc đầu cũng chỉ chơi nhỏ, trúng được tiền tớ nghĩ ngay là mua chiếc áo tặng mẹ.
Rùi sau này càng thua tớ càng gỡ để rùi tớ mới giật mình khi đã nợ lãi 20tr đồng. Và rồi 1 ngày tớ đã thú nhận với mẹ tớ chơi lô dề nợ vay, Và quỳ xuống xin lỗi mẹ, xin mẹ trả giúp. Nhưng tớ cũng chỉ dám nói vay lãi 15tr.
Vì tớ biết gia đình nhà tớ không có tiền, 15tr cũng phải đi vay nhà Bác. Mỗi lần về quê nhìn thấy mẹ khổ, nghe mẹ nói thất vọng về tớ mà bao đêm mẹ khóc. Nghe xong mà tớ không cầm được nước mắt, lòng tớ đau lắm, chỉ muốn thà rằng mẹ hãy đâm tớ 1 nhát còn nhẹ nhàng hơn.
Bây giờ tớ vẫn nợ 10tr nữa mà không biết phải trả như thế nào, không trả sớm thì lãi lên nhanh lắm. Tớ sợ lắm.
Mọi người hãy chỉ cho tớ 1 con đường.....
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su