Mình đã viết, viết rất dài nhưng lại xóa,xóa hết. Tôi buồn và tủi thân quá.
Khi chúng tôi đến với nhau cũng có nghĩa là không quan tâm đến quá khứ của 2 bên. Mặc dù cả 2 đều biết nhưng ko ai nhắc tới.
Có ai như tôi không, cứ về đêm lại khóc, 10 đêm mà 8 đêm tôi khóc. Tôi thèm lắm những cử chỉ yêu thương quan tâm, chồng nằm bên cạnh mà cảm giác xa vời vợi...
Cuộc sống của người mới lấy chồng là đây sao? Đối với tôi, anh là người chồng thứ nhất và chỉ muốn duy nhất, còn anh thì đã li dị 2 lần vợ và tôi là ng vơ thứ 3. Tôi không hiểu hạnh phúc của anh lại khó thế.
Tôi yêu và thương anh vô cùng, anh là người tốt, sống rất có đức. Chúng tôi đến với nhau đúng là duyên số.
Có cuộc sống vợ chồng nào mà không có tình dục không các bạn? Lúc chưa sống với nhau anh tràn đầy sinh lực là vậy, mạnh mẽ là vậy. Tại sao khi sống với nhau lại thay đổi quá vậy? Hay tại tôi có bầu, quá xấu ư. Hay anh không còn cảm hứng với tôi, không yêu tôi....
Nhiều lúc tôi cứ nghĩ không biết với 2 người vợ trước anh có vậy? Tôi cứ tự hỏi mà không có câu trả lời. Chồng tôi không có ai cả, tại sao đàn ông có thể chịu đc.
Lấy chồng 6 tháng, chi được yêu cho xong đúng 2 lần do tôi chủ động, những lần sau chủ động đều bị khước từ, hắt hủi. Chỉ được ban ơn cho cái ôm là hạnh phúc rồi.
Tôi tự nhủ, mình an phận, cuộc sống như này là tốt lắm rồi, khóc thì khóc có sao đâu, cũng không ai biết, suy nghĩ không biết. Tôi cứ lẳng lặng bên anh, nhẹ nhàng chăm sóc anh vậy.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su