Tôi yêu anh đến nay gần 2 năm trời và tôi biết được anh có vợ cách đây khoảng 2- 3 tháng...
Thực sự lúc đó tôi hận tôi hận vô cùng vì trái tim tôi chỉ biết có mỗi anh mà giờ đây anh là của 2 người đàn bà. Lúc đó anh nói, Anh và vợ anh đã hết tình cảm rồi vì con bé 7 tháng tuổi mà anh không thể ly dị được.
Niềm tin đã mất, tôi mơ hồ và quyết định bắt anh phải kể hết mọi chuyện với tôi, anh nói: Chị ấy trước đây yêu một người khác và gia đình không đồng ý và gán ghép hai người lấy nhau. Họ quen nhau và cưới nhau chưa đầy 3 tháng. Lúc đó chị ta vẫn còn yêu người cũ. Trong thời gian yêu anh ấy chị ta ngủ với anh và có thai nhưng đã bỏ. Còn người yêu cũ chị ta vẫn chưa dứt điểm. và chắc chắn rồi vẫn lên giường với anh kia. Cái thai ấy anh tưởng của anh nhưng sau này mới biết là của anh kia chứ không phải của anh. Thế là gia đình vun vén họ vẫn cưới nhau. Trước ngày cưới sau khi ăn hỏi xong chị ta đã tìm đến anh kia và đã ngủ với anh ta và anh đã biết. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh vẫn lấy chị. 9 tháng sau chị mới có thai lại. Trong thời gian đó, có lần chị ta tìm đến người yêu cũ nhưng giấu anh anh vẫn phát hiện không phải một lần mà nhiều lần. Anh nghi ngờ đứa con đó không phải của anh mà giờ đây tất cả những sự thật ấy tôi đã kiểm chứng.
Tôi đã trực tiếp liên lạc với chị ta và hỏi toàn bộ sự thật. Có lẽ các bạn cho rằng tôi đi cướp chồng người khác mà còn trơ trẽn gọi điện cho người ta. Nhưng chị ta không phủ nhận mà toàn bộ đó là sự thật. Chị ta đã cố gắng sống để bù đắp nhưng tình cảm thì không còn nữa. anh không hề quan tâm chị.
Khi tôi trực tiếp liên lạc với chị ta thì chị ta nói với mẹ chồng và các em gái lúc đó mọi người đã gọi điện và nhắn tin cho tôi để xua đuổi tôi. Cũng đúng thôi vì tôi đã quan hệ với người có vợ mà. Tất nhiên là những lời nói của mẹ, 2 em gái với tôi chẳng dễ nghe chút nào? Nhưng tôi đã im lặng để giữ hòa khí.
Tôi nói với anh, anh nói từ từ sau này anh sẽ nói với mọi người thì mọi người hiểu thôi. Nhưng cái từ từ đó đã mấy tháng nay không có một hồi âm. Gia đình họ chuẩn bị cưới đứa em út, còn con em thứ 2 thì có bầu hơn 6 tháng rồi nhưng không cưới được vì thằng kia công an nghĩa vụ không cho cưới thế là ăn hỏi bỏ đấy. Có lẽ họ cũng nhiều việc nên không có thời gian quan tâm tới tôi nữa. Không thấy gọi điện hay nhắn tin cho tôi nữa.
Còn về phần anh, anh cứ nói rồi bỏ đấy. Tôi thấy tuần nào anh cũng về thăm nhà, tôi nói sao chịu khó về thế anh nói về vì con bé thôi. Tôi thực sự đến giờ phút này chẳng còn nước mắt mà khóc nữa. Anh nói cho anh thời gian anh mới giải quyết được chờ anh nhưng tôi phải chờ đến khi nào? tôi yêu anh nhưng tôi cũng ko thể san sẻ người mình yêu cho người đàn bà khác. Nhưng tôi không có quyền ép anh vì tôi có phải là gì đâu. Tôi nói hãy để em đi đừng tìm và gặp em nữa. Anh nói anh không cản em đi tìm hạnh phúc nhưng em là chỗ dựa tinh thần với anh, giờ e không bên anh nữa có lẽ anh sẽ bước đi một mình thôi. Tôi nói anh hãy xa em một thời gian em không thể dùng chung một người đàn ông với một người đàn bà khác được. nếu cảm thấy muốn em bên cạnh thì anh sẽ biết nên làm gì khi xa em.
Tôi thực sự không biết phải làm thế nào nữa. Tôi thương anh và yêu anh. Anh cũng khổ nhưng biết làm sao được.
Mong mọi người cho tôi lời khuyên!!!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su