“Lấy vợ thì xem tông, lấy chồng thì xem giống” Mẹ anh đã tuyên bố 1 câu xanh rờn vào mặt nó, nó không xứng với anh ư? ừ thì cho là vậy đi. Cho là “giống” nhà anh “tốt” đi. Thế nó không là gì sao? Nó mắc lỗi gì chứ, chuyện của người lớn đâu liên quan đến nó chứ? Nó đâu có quyền chọn cho mình cha, mẹ? giống như ạnh liệu anh có thể chọn cha mẹ cho mình không? Mẹ nó bị liệt nửa người sau 1 trận trúng gió. Như thế có gọi là cái “tông” nhà nó không tốt sao? Nhà nó có bệnh di truyền sao? Đó là lỗi của nó sao? Tại sao chứ? Nó có lỗi gì đâu? Cả cha mẹ nó cũng có lỗi gì chứ? Để rồi nó nhận lại những lời nói làm cho tất cả người thân trong gia đình nó phải đau…phải tổn thương?
Lỗi lầm của nó là yêu anh quá nhiều, để rồi nó tự làm mình đau. Chia tay anh không muốn ai đau khổ, không muốn ai phải buồn, mỗi người bức trên 1 con đường riêng. Nó đã khóc rất nhiều, nó tưởng mình sẽ chết đi mất. nó không tin vào tình yêu. Không tin ai cả, mọi người đều có quyền chê nó, coi nó là con của 1 “ người điên”, lấy nó, yêu nó, rồi sẽ giống như mẹ nó thôi, làm sao có ai hiểu được cảm xúc của một đứa trẻ như nó bị tổn thương như thế nào? Nó yêu bố mẹ nó lắm. nhưng ngay trong phút chốc đó, nó lại căm ghét bố mẹ mình kinh khủng ấy. nó hỏi tại sao mọi đứa trẻ sinh ra đều có gia đình hạnh phúc, bố mẹ vui vẻ bên nhau, bạn bè nó đi học không ai bị bạn bè true chọc là có “ mẹ bị què” sao nó luôn bị lôi ra làm trò cười, nó mặc kệ hết. cứ học tập, nhưng thật sự là nó đã mất hết niềm tin khi mà anh đã từ chối nó, nó không tin vào tình yêu.
Khép lại trái tim non nớt, nó lao đầu vào học hành, nó trở nên vô cảm, nó không bao giờ kể chuyện gia đình cho bạn bè nghe và không bao giờ cho bạn bè về nhà mình chơi, nó sợ họ sẽ lại chê nó. Để rồi nó đánh mất nó. Mất đi bản thân, mất đi tình cảm, nó sống vô cảm. Khi tưởng rằng không thể yêu ai được nữa , nó lại 1 lần nữa gặp lại anh, trái tim nó lại rung động, lại đập nhịp trở lại, nhưng nó không để cho con tim làm theo ý muốn của nó, nó lại sai ư? Khi vội vàng nhận lời yêu 1 người mà nó mới quen ? chỉ để xóa đi hình bong anh? Chỉ để xoa dịu trái tim? Hay để chứng minh cho anh thấy, nó vẫn có ny bên cạnh nó, anh không là gì cả, anh chỉ là quá khứ để nó quên đi?
Nhưng nó đâu biết rằng : nó phải trả giá quá đắt cho sự bồng bột, “mỗi bài học đều mất tiền mua”, nó đã mua bài học này với giá quá đắt. Đời không như là mơ. Nó đã sai, sai lầm này nối tiếp sai lầm khác, người mà nó nhận lời yêu, không yêu nó, chỉ muốn “ có nó” thôi. Muốn đập tan hết mọi thứ trên bàn, muốn chết luôn, muốn hỏi tại sao lại đối xử với nó như vậy? tại sao lại cướp đi cuộc đời con gái của nó? Nó quá dễ dàng ư? Hay sự non nớt của nó không thể nào lường trước được những điều mà người nó yêu muốn. hận đời, nó muốn chết, nhưng nó mà chết đi thì cha, mẹ nó sẽ ra sao?
Nó đã chia tay n.y trong nỗi đau, càng ngày trái tim nó càng đau, nó thất bại trên mọi phương diện : gia đình, tình yêu, cuộc sống…. Làm sao đây? Làm sao để cho trái tim nó không thấy đau nữa đây? Làm sao để nó đối diện với cuộc sống đây? Liệu trong cuộc đời này có ai đó sẽ yêu nó thật lòng không? Yêu nó và che chở cho nó đến hết cuộc đời không?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su