Em là một cô bé ngốc nghếch và vụng về. Em sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc. Bố em thường xuyên ngoại tình và thường bị ốm phải cứu chữa rất nhiều nơi. ông là con người sống vô tâm, thờ ơ với gia đình, có lẽ chính điều đó đã ảnh hưởng tới lối sống khép kín của em. Cũng có lẽ vì thế mà mẹ đặt hết hy vọng vào em.
Những năm qua em luôn cố gắng học tập để đạt được nguyện vọng thi đỗ vào trường chuyên mà mẹ kì vọng ở em. Nhưng mà mọi người có biết không, nếu thi vào trường chuyên thì em sẽ phải sống ở một gia đình mới mà em không hề muốn tí nào. Em còn quá nhỏ bé và yếu đuối để có thể rời xa vòng tay của mẹ. Nhưng khi nhìn những giọt nước mắt mẹ rơi vì ba em lại thấy đau lòng lắm. Thế là em lại lao vào học hành, nhưng sao những áp lực và trách nhiệm cứ đè nén lấy em làm em không thể tập trung học hành được.
Giờ đây chỉ còn vài tháng nửa là kì thi sẽ đến. Em thấy thực sự sợ hãi và mất bình tĩnh. Nếu em thi trượt thì chắc là mẹ em khụy mất. Em phải lam sao để có thể chuyên tâm vào học hành đây. Em thấy mình vô dụng quá, em rất mong nhận được từ mọi người những khuyên giúp em bước qua những đè nặng về tâm lý để có thể vững bước vào cuộc sống tự lập và mạnh mẽ hơn.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su