Em năm nay 23t, lấy chồng và đã sống với nhau 6 năm. Mọi chuyện đối với Em vẫn là 1 cuốn phim màu hồng,
Chồng Em là người yêu và chiều vợ ... Đôi khi có những lần cãi nhau gay gắt, nhưng rồi đâu lại vào đó.
Em vốn là người có ngoại hình khiêm tốn, trước lúc gặp và yêu Anh, Em đã là con bé rất tự ti về cân nặng của mình, nên tuy sống với nhau đã 6 năm, thì nỗi mặc cảm trong Em vẫn chưa bao giờ thay đổi, bởi Anh hơn Em quá nhiều, về tất cả mọi mặt.
Anh ko cờ bạc, rượu chè, hay gái trai, nhưng Anh ấy dạo này hay online vào 1 mạng xã hội Chat. Trên đó có rất nhiều những cô gái thích khoe những đường cong cơ thể mình, nói 1 cách khó nghe là những gì bên trong cơ thể 1 người con gái, đều mang ra làm thú vui cho những người đàn ông nhìn ngắm, thậm chí chat và gởi hình mang tính chất nhạy cảm về tình dục ...
Chồng Em ko ngoại lệ, Anh ấy cũng làm wen cùng những người con gái đó, xem những hình ảnh đó mỗi ngày. Anh ko trốn tránh hay zấu Em để nói chuyện, cái cách Anh nói chuyện cùng họ cũng ko thể hiện mình là 1 người sống ko thể thiếu những cô gái đó. Nhưng thật sự Em ko chịu được khi những hình ảnh đó luôn đập vào mắt mình, mặc dù Anh cho Em xem, cho Em biết Anh nói gì cùng họ ... Nhưng Em vẫn ko thể chấp nhận và xem đó là 1 thứ giải trí đối với Anh ấy !
Xin Anh Chị hãy cho Em lời khuyên, để Em có thể thoát ra khỏi cái suy nghĩ Chồng Em nghiện hay thích thú những cô gái đó ! Em thật lòng cám ơn !
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su