Mình luôn mong muốn gia đình họ hạnh phúc, nhưng đôi lúc mình thấy cô đơn,vì chắc chắn họ sẽ không phải là chồng mình mãi.
Xin chào tất cả mọi người ở webtamsu. Rất mong mọi người tư vấn giùm mình, hiện tại mình đã có công việc và bằng cấp trong tay, mình đã trót yêu một người hơn mình 24 tuổi đã có gia đình ở nước khác, mình đã yêu họ rồi. Chúng mình đang sống với nhau chỉ khi anh ấy về Vn, sống cùng anh ấy mình rất vui và hạnh phúc, cũng thoải mái nữa, mình không biết cứ như vậy có tốt không, mình cũng không có ý định lấy chống nữa. Cứ sống vậy không biết có tốt không, sẽ ảnh hưởng tới mình sau này không nhỉ?
Mình luôn mong muốn gia đình họ hạnh phúc, nhưng đôi lúc mình thấy cô đơn,vì chắc chắn họ sẽ không phải là chồng mình mãi. Mình đang cần họ mở công ty riêng cho mình, như vậy là đủ, mình sẽ sống với ước mơ của mình. như vậy có sao k nhỉ, mình dự định chỉ kéo dài tình yêu này trong khoảng 3 năm thôi, vì họ còn có gia đình của họ mà. Và mình cũng cần gia đình, mặc dù mình không có ý định. mình thật tham vọng và mục đích, nhưng mình cảm nhận một người đàn ông có trách nhiệm, một người biết lo lắng,chia sẻ với mình mọi việc,họ có thể rửa bát,nấu cơm, dọn nhà, matxa khi mình mệt, họ lo lắng cho bố mẹ mình, cho mình. Mình nghĩ rằng không có gì xấu hổ khi sống với tình yêu đích thực, mình cũng không cần đến danh phận nữa.
Họ chỉ sang Vn thăm mình thôi,1 tuần 1 tháng, không làm ăn ở Vn. Thật sự mình rất cảm ơn họ. Chúng mình gọi điện liên lạc thường xuyên, tất nhiên gia đình họ không biết, và mình cũng không cảm thấy buốn, có thể mình đã xác định rõ vị trí của mình. Nhưng sao mình lại có quan điểm, ngày nào còn tốt với mình, mình sẽ sống cùng họ, không cần kết hôn cũng được, chắc bố mẹ mình sẽ buồn lắm. hoặc mình sẽ ra nước ngoài, chắc vậy. Có ai phân tích và chia sẻ với mình, mình đang nghĩ gì? cần làm gì? và nên như thế nào. Mình cảm ơn mọi người nhiều.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su