. Anh ấy đã quen cô ta từ khi chung tôi cưới nhau chưa được 5 tháng, nhìn vào danh sách cuộc gọi và nhắn tin của anh ấy tôi biết được hai người thương xuyên nhắn tin và gọi điện rất khuya.
Chào các bạn! Tôi đang thực sự thất vọng và buồn vô cùng, tôi chia sẻ chuyện này với tất cả các bạn và mong một lời khuyên để giúp tôi tìm lại được mình. Vợ chồng tôi cưới nhau chưa được hai năm và phải sống xa nhau vì điều kiện công tác nên tôi và anh phải sống xa nhau, anh làm ở Hà Nội còn tôi làm ở Ninh bình. Cách đây hơn 6 tháng khi vợ chồng đang nằm ngủ thi máy điện thoại của anh báo co tin nhắn và vô tình tôi đã đọc được những dòng tin nhắn mà một người con gái gửi cho anh ấy " Anh đã ngủ chưa, mai mấy giờ anh lên Hà Nội, em nhớ anh quá và em biết anh cung đang rất nhớ em đúng không, hôn anh nhiều lắm"
Sau khi đọc được những dòng tin nhắn ấy tôi như sụp đỏ tất cả trước mắt, tôi đã hỏi anh nhưng anh ấy chỉ nói là anh trêu đùa cô ta thôi. Ngày hôm sau tôi quyết định tìm hiểu xem anh ấy nói thật không và anh ấy và cô gái kia quen nhau lâu chưa. Khi lên mạng tôi kiểm tra danh sach cuộc gọi và nhắn tin của anh ấy tôi thực sự sốc. Anh ấy đã quen cô ta từ khi chung tôi cưới nhau chưa được 5 tháng, nhìn vào danh sách cuộc gọi và nhắn tin của anh ấy tôi biết được hai người thương xuyên nhắn tin và gọi điện rất khuya. Ngày sinh nhật của tôi anh ấy về nhà nhưng vấn nhắn tin gọi điện cho cô ta.
Nhìn vào danh sách đó tôi đứng không vững nữa, sau khi tim hiểu tôi biết được cô ta hiện đang học tại Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân và ở quận Cầu Giấy gần chỗ chồng tôi làm. Tôi đã quyết định nhắn tin và gọi điện cho cô ta nói và phân tích cho cô ta hiểu. Sau khi tôi nhắn tin và gọi điện cho cô ta khi ấy cô ta mới vỡ lở ra là người mà cô ta đang yêu hiên tại đã có vợ rồi, cô ta nói với tôi là chồng tôi còn cùng cô ta vào nhà anh chị cô ta chơi và giới thiệu và anh chị cô ta cũng hay biết là chồng tôi dã có gia đình. Sau khi tôi gọi điện cô ta đã tìm tới cơ quan chồng tôi và găp nói chuyện. Tôi không biết giữa hai ngừi nói chuyện gì, nhưng thời gian sau tôi không thấy cô ta nhắn tin gọi điện cho chồng tôi nũa. Đã co lúc tôi nghĩ tới chuyên chia tay anh ấy nhưng rồi tôi lại tha thứ cho anh nhưng giờ đây đã chuyển lên Hà Nội học và làm.
Nhưng cứ mỗi khi tôi đi qua đoạn đừơng và nơi cô ta ở là tất cả sự tổn thương trong tôi lại trỗi dậy. thời gian gần đây tôi biết được cô ta tuy không liên lác với chồng tôi nữa, nhưng cô ta vẫn rất nhớ chồng tôi và khi ai đó nói, có chồng tôi đi uống nước và mời cô ta đi thì cô ta rất vui ve và đi cùng. Còn chông tôi tôi biêt anh ấy vẫn chưa quên cô ta và thi thỏang vẫn cố tình đi tìm cô ta. Tôi càng biết về sự thật ấy thì tôi càng thất vọng về anh. Gi đây tất cả tình yêu tôi dành cho anh hình như đã chết. Đã có lúc tôi muốn hẹn gặp cô ta để gặp và nói chuyện, giờ trong đàu tôi lúc nào cũng bị ám ảnh vì chuyên đó. Tôi pải làm gì bây giờ, mỗi khi nhin thấy anh là bao nhiêu sự căm hận lại trỗi dậy trong tôi.
Giờ tôi đang rất bế tắc các bạn ạh, hãy cho tôi lời khuyên, tôi co nên ly di anh ta không vi chúng tôi chưa co con vả lại tôi không thể quên được những gì anh ấy và cô ta đã dành cho nhau, nó cứ ám ảnh tôi ngay cả trong những giấc mơ tôi cũng thấy. Từ khi lấy nhau tôi đã tha thứ cho anh ấy rất nhiều lần vì chuyên anh ấy chơi lô đề va nợ nần tôi cũng phại còng lưng để tra cho anh ây. song vì anh ấy, giờ chuyên này sảy ra tôi thực sự chán nản vô cùng vì những gì anh đã làm tôi tổn thương. Hãy giúp tôi các ban nhé !
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su