Em có 1 gia đình không trọn vẹn,
Mẹ em là một người phụ nữ tuyệt vời, nhưng bố em thì cho đến nay trong trí nhớ của em thì ông không hiện diện. Mẹ em đã quen và yêu một người đàn ông. Trong 12 năm quen biết, tìm hiểu và đi lại với nhau và sản phẩm cuối cùng là em. Khoảng cách xa, một người Bắc, một người Trung. Hiện tại thì em đang làm việc ở Bắc.
Sau khi em ra đời, 2 năm sau đó, người ấy về quê sau một vụ tai nạn lao động. Từ đó cho đến nay, em 22 tuổi. Không một lần, người ấy xuất hiện. Ngày trước do còn bé, em ko thể suy nghĩ hết được mọi điều. Nhưng cho đến thời điểm giờ đây, em nhận thấy em thấy mình cô đơn và thiếu thốn tình cảm của người bố. Vậy mà bao nhiêu năm qua, người ấy ra đi mà ko có một lần liên lạc. Em đã căm hận và nguyền rủa người đàn ông ấy. Cho dù vậy thì tình cảm con người, Máu mủ ruột già, em vẫn muốn một lần được biết và gặp người đàn ông ấy. Không biết bây giờ thế nào. Cho dù họ vô tâm, họ là kẻ máu lạnh thì em vẫn muốn được 1 lần như vậy. Nhưng sao mà khó quá.
Lòng tự trọng và sự hận thù trong em quá lớn cứ ngăn cản suy nghĩ việc gặp gỡ ấy. Em nên làm gì đây? Gặp hay ko gặp? Và rồi gặp gỡ như thế có làm thay đổi cuộc sống gia đình của họ bây giờ không? Người ấy có mong 1 lần gặp em như em mong gặp họ không nhỉ. Thật khó quá.
Hãy cho em 1 lựa chọn tối ưu nhất???????
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su