Tôi và chồng tôi cưới nhau được 12 năm nhưng do chồng tôi tinh trùng quá yếu, TTON thì chúng tôi không có khả năng hơn nữa TTON tỷ lệ rất thấp vì xung quanh bạn bè tôi đã làm nhưng tất cả đều không thành công.
Vợ chồng tôi thuốc thang đủ thứ nhưng vẫn không có kết quả, mà tôi khuyên chồng nên bỏ thuốc lá nhưng vẫn không nghe, nhiều khi tôi thấy rất buồn. Bây giờ tôi cũng lớn tuổi rồi mong muốn có được 1 đứa con, xin con nuôi thì cả 2 vợ chồng tôi thống nhất không xin con nuôi, bạn bè khuyên xin tinh trùng của người khác nhưng chồng tôi không đồng ý.
Quanh tôi có nhiều người hiểu cho hoàn cảnh của tôi và khuyên tôi nên lén chồng để có con, tôi thấy làm vậy lương tâm tôi cắn rứt và tội nghiệp cho chồng quá hơn nữa tôi lo lắng cho sau này lỡ người ta lấy lý do đó con của họ họ đòi lại thì tôi không biết làm gì và nói sao với chồng, và nhiều lý do khác mà họ vịn vào đứa con mà ép tôi làm cái này cái nọ không hay.
Tôi mong muốn các anh chị, các bạn nam nữ cho tôi lời khuyên.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su